Đến hẹn, Rock Storm lại ghé thăm Huế, nơi đã gắn liền biết bao cảm xúc với bão rock. Nhớ lại RockStorm 2011, khi hàng ngàn khán giả Huế đã không quản ngại, độimưa cùng hòa mình với các ban nhạc trên sân khấu.
Những hình ảnh không thể nào quên của hành trình Rock Storm - rock tour xuyênViệt do MobiFone tổ chức.
Huế - mảnh đất yên bình, luôn phảng phất nét trầm mặc, cổ kính của một cố đôxưa. Con người Huế cũng mang một nét gì đó của vùng đất thơ mộng này. Tuy nhiênvới Rock thì lại khác, là một trong những cái nôi của nhạc rock miền Trung vớisố lượng các ban nhạc và người yêu thích nhạc rock khá "dữ dằn" và cuồng nhiệt.
Chính vì vậy mỗi lúc nghe tin có "show," bầu không khí ở đây lại rộn ràng.Mặc cho thời điểm cuối năm là lúc thời tiết khắc nghiệt nhất. Gió mùa Đông Bắctràn về, cái lạnh xen lẫn những ngày mưa dầm dề không ngớt. Ở những quán càphênhỏ hay trong các trường đại học và cao đẳng Huế người ta có thể thấy người yêuthích nhạc rock hào hứng bàn luận về sự kiện rock lớn nhất năm Rock Storm. Có thểnói đây là món ăn tinh thần mà không chỉ những người hâm mộ ở Huế mà của cả cácngười yêu thích nhạc rock miền Trung mong mỏi hàng năm.
Mobifone Rock Storm 2012 - "Khát khao đột phá" lần này với sự đầu tư về cả chấtlẫn lượng một lần nữa lại đem lại cảm giác khó tả. Danh sách toàn là những bannhạc "đỉnh" của Rock Việt với những phong cách khác nhau. Có thể kể đến các bannhạc trẻ, mới mà không mới như KOP, Oringchains. Microwave, Black Infinity, NgũCung và Bức Tường cũng làm nức lòng bất kỳ người hâm mộ Huế khó tính nào. Rấtnhiều từ "đầu tiên" sẽ được nhắc đến trong show diễn vào ngày 5/1 vừa qua.
Oringchains ban nhạc đến từ thủ đô với những sự đầu tư đúng đắn trên conđường âm nhạc của mình. Họ sở hữu một đội hình “rất ổn” với chất nhạc đầy sángtạo. Dễ dàng nhận thấy được chất alternative metal khó rõ trong âm nhạc củaOringchains. Các sáng tác rất "chắc bài" và có chất riêng.
Đêm 29/12/2012 trên sân khấu Rock Storm Hà Nội, Oringchains đã có màn “thểhiện” rất ấn tượng khiến 20 vạn khán giả Hà Nội không thể đứng yên. Khi mà đangquay cuồng những giai điệu của rock thì các người hâm mộ có thể sẽ bất ngờ vàhào hứng hơn khi thấy sự kết hợp hoàn hảo của dubstep vào trong các ca khúc. Làban nhạc mở màn Rock Storm Huế năm nay, Oringchains sẽ không để các người hâm mộcố đô phải thất vọng.
Ban nhạc Oringchains
Cái tên Black Infinity tiếp tục lại là một bất ngờ và món quà mà ban tổ chứcmuốn dành tặng riêng cho các người yêu thích nhạc rock Huế. Không có tên trongdanh sách Running Order công bố từ đầu chương trình, nhưng đến giờ cuối, BlackInfinity sẽ là ban nhạc "đỉnh" khuấy đảo sân vận động Tự Do. Đối với các ngườihâm mộ Huế, ban nhạc "666 Metal" này luôn là ẩn số và cái tên được họ tìm kiếm,theo dõi nhiều nhất trên mạng. Black Infinity chơi một thể loại nhạc riêng vìkết hợp giữa rock với ballad, cổ điển thậm chí cả cải lương Nam Bộ (ca khúcSecret) và họ gọi đó là thể loại 666 metal. Với chất nhạc và phong cách riêngđó, không cần phải giới thiệu nhiều về Black Infinity, chắc chắn ban nhạc sẽ làmthỏa lòng mong chờ bấy lâu của rock Huế.
KOP cũng là một đại diện của alternative với chất nhạc và ca từ dễ nghe, đầy ýnghĩa. Đây cũng là lần đầu tiên mà KOP biểu diễn tại Huế. Tự hào là "tour band"gắn bó và theo suốt chặng đường bão từ Bắc đến Nam, KOP sẽ làm hài lòng tất cảcác người hâm mộ của rock và metal. KOP đã rất thành công với khán giả Hải Phòngvà Hà Nội trong đêm “Máy tơ Hải Phòng” và “chảo lửa Mỹ Đình.” Những ca khúc vềtình yêu gắn liền tên tuổi của ban nhạc như "Khoảng không bỏ lại" "Emvề giữa mênh mông Đất Trời," "Totem Sói"... gần như đã nằm lòng vớicác người hâm mộ Huế.
Ban nhạc KOP
Ngũ Cung thì cũng đã quá quen thuộc với Huế trong các mùa Rock Storm trước. Vẫntrung thành với những chủ đề sáng tác mang chất liệu âm nhạc của vùng Tây Bắccũng như những mảng đề tài khác về tình yêu cuộc sống, về Mẹ, về Lễ hội.
Lần trở lại này Ban nhạc hứa hẹn sẽ mang đến cho rock người hâm mộ Huế rấtnhiều bất ngờ, như đã từng làm được khán giả Hà thành tại show diễn tại Mỹ Đình,Hà Nội một tuần trước đây. Những ai chưa được tận mắt chứng kiến, mà chỉ xem quanhững hình ảnh được chia sẻ trên mạng sẽ khó có thể hình dung được lòng yêu nướcvà lòng tự hào của hàng chục nghìn thanh niên Việt Nam, khi lá cờ tổ quốc xuấthiện trên màn hình với giai điệu của “Gió Bấc” ngân lên.
Ban nhạc Ngũ Cung
Và cái tên Bức Tường vẫn là đề tài được bàn tán nhiều nhất ở Huế. Những ca khúctrong ba album đầu luôn nằm lòng trong những cựu sinh viên và cũng như những tânsinh viên.
Sân vận động Tự Do đã từng hát vang những ca khúc Bức Tường nhưng lần này sẽđặc biệt và ý nghĩa hơn khi một Bức Tường "đầy đủ” sẽ trình diễn chính nhữngsáng tác đó. Các người yêu thích nhạc rock Huế rất phấn khích với lần đầu tiênđược gặp gỡ ban nhạc Bức Tường. Được gặp chính thần tượng một thời với những"Tâm hồn của đá" "Rock xuyên màn đêm," "Cây bàng"... Quá nhiềukhông thể kể tên ra hết được ở đây trong những sáng tác của Bức Tường.
Microwave là ban nhạc cuối cùng khép lại RockStorm ở Huế. Với một danh sách toàncác ban nhạc làm "mất sức" các người hâm mộ hâm mộ, chắc chắn các người yêuthích nhạc rock sẽ phải có những chuẩn bị để có thể thưởng thức và hòa mình trọnvẹn cùng Microwave. Hứa hẹn sẽ có phần trình diễn “máu lửa” như họ đã làm với MỹĐình, Microwave chắc chắn sẽ mang đến người yêu thích nhạc rock Huế một đêm“không ngủ” với những hit đình đám của mình như “Tìm lại,” “Chỉ làgiấc mơ” và ca khúc mới “Say,” “Bay” và “Trái Tim Dũng Cảm.”
Ban nhạc Microwave
Thời gian cho giờ G của chương trình cũng không còn lâu, Huế sẽ rực lửa rock,hết mình với bầu không khí bão về. Cái lạnh của Huế sẽ được xua tan và hâm nónglên bởi Rock Storm 2012. Các người hâm mộ hãy mau mau chuẩn bị hành trang và sứckhỏe để có thể cháy hết mình ở Sân vận động Tự Do./.