Cuộc tái ngộ thân tình của cựu binh Mỹ với những người bạn họa sỹ Việt

Sau khi cuộc chiến kết thúc, người cựu chiến binh David Thomas trở lại Việt Nam trong tâm thế hàn gắn quá khứ, góp một phần công sức và nỗ lực qua các hoạt động kết nối nghệ thuật giữa Mỹ-Việt Nam.

Tối 24/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, triển lãm nghệ thuật "David Thomas và những người bạn" đã được khai mạc và diễn ra trong không khí thân mật.

Triển lãm là cuộc hội ngộ giữa ông David Thomas - một cựu binh Mỹ với tinh thần phản chiến - và những họa sỹ từng tham gia chương trình lưu trú tại Hoa Kỳ do chính ông thực hiện.

Đáng chú ý, đó là những họa sỹ-nghệ sỹ đương đại ở nhiều thế hệ và đã thành danh như Lê Huy Tiếp, Phan Cẩm Thượng, Đào Châu Hải, Phạm Kim Thông, Nguyễn Thế Sơn... Vì vậy, cuộc gặp mặt không chỉ là các đối thoại về nghệ thuật mà còn là nơi trao gửi cảm xúc của những người bạn cũ.

[Cựu binh Mỹ 'đối thoại' với các họa sỹ Việt về tình yêu nghệ thuật]

Sau khi cuộc chiến kết thúc, ông David Thomas lần đầu trở lại Việt Nam năm 1987, mang theo những nỗ lực nhằm kết nối và hàn gắn quá khứ. Trong hơn 35 năm thực hiện nỗ lực ấy, một trong những việc khiến ông tự hào nhất là thành lập tổ chức phi lợi nhuận về nghệ thuật có tên gọi Hiệp hội nghệ thuật Đông Dương (IAP), trong đó bao gồm các hoạt động lưu trú đầy ý nghĩa dành cho nghệ sỹ Việt Nam.

Dẫu mắc chứng Parkinson mà một phần nguyên nhân là phơi nhiễm chất độc màu da cam trong thời chiến thanh Việt Nam, họa sỹ David Thomas đã biến chứng bệnh trở thành một nguồn cảm hứng sáng tác, mang đến loạt tác phẩm đồ họa ấn tượng. Trong tổng thể triển lãm, các tác phẩm đều có chung tiếng nói nghệ thuật, mang đến sự kết nối về cảm xúc, như để thay thông điệp cùng nhau đồng hành trong cuộc sống để hướng đến tương lai./.

(Vietnam+)