Dòng người di cư từ miền Nam Mexico đổ dồn về biên giới với Mỹ

Kể từ đầu năm tài chính 2022 (bắt đầu vào tháng 10/2021), Mỹ đã chặn hơn 1,7 triệu lượt người di cư trong khi Mexico đã nhận được hơn 58.000 đơn xin tị nạn, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dòng người di cư từ miền Nam Mexico đổ dồn về biên giới với Mỹ ảnh 1Người di cư tại khu vực Tapachula, bang Chiapas, miền nam Mexico, trong hành trình tới Mỹ ngày 4/9/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 26/8, đã có tổng cộng ba đoàn lữ hành, mỗi nhóm gồm hàng trăm người di cư, đã đi bộ từ bang Chiapas ở miền Nam Mexico để tìm đường đến Mỹ.

Một đoàn khoảng 400 người di cư đã xuất phát từ thành phố Tapachula ở biên giới Mexico-Guatemala, hướng đến thành phố Tapanatepec ở bang Oxaca gần đó để xin giấy phép trung chuyển tạm thời qua lãnh thổ Mexico. Đoàn dự định sẽ đi bộ khoảng 300km.

Một nhóm binh sỹ và phương tiện thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã hộ tống họ di chuyển trật tự dọc đường cao tốc Tapachula-Tapanatepec. 

Từ vài ngày trước, đã có hai đoàn người di cư bắt đầu hành trình tương tự.

Những người di cư, phần lớn đến từ các nước Trung và Nam Mỹ, cho biết họ tham gia vào các đoàn lữ hành vì không được Viện Di trú quốc gia Mexico (INM) đáp ứng yêu cầu cấp giấy tờ hợp lệ.

Người di cư tuyên bố sẽ đi bộ xa chừng nào chính quyền cho phép, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn đồ ăn thức uống và vật dụng thiết yếu.

[Mexico phát hiện gần 100 người nhập cư bị 'bỏ rơi' trên xe tải]

Sự hình thành các đoàn lữ hành phản ánh dòng người di cư đến Mỹ tăng kỷ lục. Kể từ đầu năm tài chính 2022 (bắt đầu vào tháng 10/2021), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã chặn hơn 1,7 triệu lượt người di cư.

Còn ở phía bên kia biên giới, trong nửa đầu năm nay Mexico đã nhận được hơn 58.000 đơn xin tị nạn, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.