Ngày 13/1, hãng Apple đã ra thông báo dừng bán mẫu iPhone 4S mới nhất của họ tạiTrung Quốc, sau khi vừa mới mở cửa bán chính thức vào sáng sớm cùng ngày.
Lý do được Apple đưa ra là họ muốn đảm bảo sự an toàn cho khách hàng và nhânviên, sau khi người mua kéo tới Apple Store đã lên tới mức “đông không tưởng” vàgây náo loạn tại một trong những cửa hàng bán lẻ của hãng tại Bắc Kinh.
Phát ngôn viên của “Quả táo” bày tỏ: “Nhu cầu mua iPhone 4S tại Trung Quốc đãvượt ngoài dự đoán của chúng tôi, khiến sản phẩm này nhanh chóng được bán hếtsạch tại các cửa hàng Apple Store. Vì lượng người xếp hàng quá đông nên chúngtôi đã không thể mở cửa hàng tại Sanlitun. Và để đảm bảo sự an toàn cho kháchhàng và các nhân viên, Apple quyết định sẽ tạm thời dừng bán iPhone 4S tại cáccửa hàng bán lẻ ở Bắc Kinh và Thượng Hải.”
Tuy nhiên, khách hàng Trung Quốc vẫn có thể đặt hàng mua mẫu smartphone mới nhấtcủa Apple trực tuyến.
[iPhone 4S “làm nóng” người tiêu dùng Trung Quốc]
Đáng chú ý là một đám người xếp hàng chờ đợi đã hò hét và ném trứng vào AppleStore tại quận Sanlitun ở thủ đô Bắc Kinh sau khi cửa hàng này không mở cửa nhưdự tính.
Những khách hàng này đã rất giận dữ và trở nên quá khích, vì họ cũng giống nhưhàng trăm người khác đã đứng xếp hàng qua đêm tại đây trong thời tiết giá buốtđể chờ mua iPhone 4S từ Apple Store Sanlitun.
Một số người nói rằng, họ được trả tiền để đứng xếp hàng. Bởi không ít tay buônmuốn có được iPhone 4S chính hãng và bán lại ngoài thị trường với giá cao hơn.
Lẽ ra cửa hàng phải mở từ 7 giờ sáng, song những cánh cửa vẫn đóng im ỉm, đámđông đã ném trứng và hét vào các nhân viên của Apple qua cửa sổ gian hàng.
Sau đó, cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông và cấm mọi ngườikhông được tụ tập tại khu vực trước cửa Apple Store Sanlitun nữa, còn nhân viênApple thì dán thông báo nói rằng iPhone 4S đã bán hết.
Cũng tại cửa hàng bán lẻ này hồi năm ngoái, một vụ náo loạn đã xảy ra khi nhânviên an ninh của Apple ngăn không cho các “tay cò” Trung Quốc vào mua iPhonemới. Một số người mua đã bị chấn thương vì dính dùi cui của lực lượng bảo vệ cửahàng./.
Văn Hưng (Vietnam+)