Dùng máy phát hiện nói dối để tìm thủ phạm tạt axít

Cảnh sát Nga có ý định dùng máy phát hiện nói dối tìm hiểu vụ tấn công axít vào giám đốc nghệ thuật của Bolshoi.
Cảnh sát Nga ngày 28/1 cho biết họ có ý định sử dụng máy phát hiện nói dối để thẩm vấn các nhân chứng về vụ tấn công bằng axít vào giám đốc nghệ thuật của nhà hát ballet Bolshoi.

"Các nhà điều tra... đã có kế hoạch thẩm vấn vài nhân chứng trong vụ tấn công Sergei Filin bằng một chiếc máy phát hiện nói dối," một phát ngôn viên của cảnh sát Mátxcơva cho biết.

Cảnh sát đã thẩm vấn vũ công ngôi sao của Bolshoi là Nikolai Tsiskaridze trong vai trò một nhân chứng về vụ tấn công xảy ra trong ngày 17/1, do một kẻ lạ mặt thực hiện. Nhân vật này đã tạt axít vào mặt và mắt Filin.

Sự kiện xảy ra sau nhiều tháng lục đục nội bộ bên trong đoàn ballet nổi tiếng nhất thế giới.

Filin, 42 tuổi, hiện đang ở trong bệnh viện tại Mátxcơva và đã trải qua vài cuộc phẫu thuật để cứu thị lực của anh cũng như chữa các vùng bị biến dạng ở mặt.

[Giám đốc Bolshoi bị tấn công bằng axit sunfuric]

Các bác sỹ cho biết ca phẫu thuật mắt của anh đã tiến triển tốt và anh đã phục hồi được phần nào thị lực, nhưng vẫn cần phải điều trị thêm nữa.

"Hôm 28/1, anh ấy đã lấy lại được thị lực. Tôi sẽ không nói anh ấy lấy lại được bao nhiêu thị lực, nhưng anh ấy nhìn khá tốt sau khi bị thương nặng như vậy," bác sỹ nhãn khoa hàng đầu của Nga là Vladimir Neroyev nói với hãng tin Interfax.

Vụ tấn công nhằm vào Filin đã khiến đoàn ballet của Bolshoi hoảng sợ và khiến thế giới chú ý vào các cuộc đấu đá tại nhà hát đã có 237 năm lịch sử này.

Ban quản lý Bolshoi đã đánh giá vụ tấn công có liên quan tới mâu thuẫn nội bộ, trong khi một số nhà quan sát khác, gồm người tiền nhiệm của Filin là Alexei Ratmansky, đã đổ lỗi cho việc thiếu "đạo đức nhà hát" ở Bolshoi và các vấn đề chưa được giải quyết liên quan tới tiền bạc./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục