Góc nhìn đại chiến Tây Ban Nha-Đức: Cảm hứng từ 'Apollo và Marsyas'

Đều là 2 nền bóng đá tiên tiến và có bề dày truyền thống cho dù có tư duy đối lập, nhưng ở thời điểm này, tuyển Đức và tuyển Tây Ban Nha đang có 1 điểm chung: Nỗ lực đi tìm lại ánh hào quang đã mất...
Góc nhìn đại chiến Tây Ban Nha-Đức: Cảm hứng từ 'Apollo và Marsyas' ảnh 1Đại chiến chiếc vé đi tiếp giữa Tây Ban Nha và Đức ở League A Group 4 Nations League Cup. (Nguồn: Uefa.com)

Sau 2 tháng 2 tuần, họ gặp lại nhau cho tấm vé duy nhất để đi tiếp ở Nations League Cup, hai ông vua mới lần lượt bị phế truất Tây Ban Nha (2014) và Đức (2018) ở giải đấu này đang đứng trước nhiệm vụ khá nặng nề nhất là với kỳ vọng của những người hâm mộ họ.

Đức và Tây Ban Nha đều mang trong mình truyền thống bề dày của nền bóng đá tiên tiến bậc nhất, nhưng luôn có tư duy, triết lý đối lập. Bóng đá Đức có sự giao thoa với văn hoá dân tộc, và mang tính cộng đồng mãnh liệt. Còn Tây Ban Nha thì yếu tố vùng miền mang dấu ấn chính trị có ảnh hưởng rất lớn, từ trong tư tưởng đến cách vận hành.

Jusepe de Ribera, danh họa Baroque Tây Ban Nha, đã khiến cả thế giới lặng nhói ngay khi nhìn ngắm bức họa “Apollo và Marsyas - Tột cùng khổ đau,” có nội dung khắc họa lại màn tra tấn lột da của Apollo đối với Marsyas.

Góc nhìn đại chiến Tây Ban Nha-Đức: Cảm hứng từ 'Apollo và Marsyas' ảnh 2Apollo và Marsyas được họa sĩ người Tây Ban Nha José de Ribera vẽ vào năm 1637 hiện đang nằm trong Bảo tàng Mỹ thuật Hoàng gia của Bỉ.

Trong cuộc thách đấu, thất bại cuối cùng thuộc về Marsyas sau khi có một khởi đầu dẫn trước. Bức tranh mô tả bi kịch tột cùng của nỗi đau bị giày xéo quằn quại của kẻ thua cuộc.

Trong thế giới của những vị thần, các cuộc chiến luôn luôn là sinh tử chiến, màn thi tài về tiếng sáo giữa Apollo và Marsyas là để xác định sống chết.

[Italy và Bồ Đào Nha thắng hủy diệt, nhà vô địch thế giới thua sốc]

Tương tự, những trận đấu của tuyển Đức và tuyển Tây Ban Nha cũng vậy-số phận đã luôn sắp đặt họ phải gặp nhau trong trận chiến một mất một còn. 

Có thể thấy rõ điều này ở gần đây nhất là trận chung kết EURO 12 năm trước, lần đầu tiên, Tây Ban Nha bước qua được ranh giới của "ông vua vòng bảng" mà đi xa hơn ở một giải đấu châu lục và sau đó là thế giới. Khi đó, không một ai nghĩ rằng, đó lại là khởi nguồn cho một hành trình vinh quang đang trải thảm đón chào những vị thần bóng đá đến từ xứ sở của những chú bò tót. Ở trận đấu đó, tốc độ của Fernando Torres đã giúp Tây Ban Nha đăng quang với một sức mạnh huyền thoại kéo dài qua ba giải lớn liên tiếp.

Cũng từ trận đấu đó, tất cả những lần Tây Ban Nha và Đức gặp nhau ở giải đấu lớn, kẻ thắng cuộc ít nhất sẽ bước vào trận chung kết hoặc là vô địch.

Tại Nam Phi 2010, một lần nữa họ đụng nhau ở bán kết và chiến thắng lại thuộc về Tây Ban Nha, nhát dao của Puyol tiếp tục đâm sâu vào con tim rỉ máu của hàng triệu người yêu mến Đức, họ đăng quang trong sự quằn quại của người Đức trong nỗi đau nho hãy còn xanh.

Hai năm sau, Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Euro trong lúc người Đức ngậm ngùi ra về sau trận thua khó hiểu Italia ở bán kết. Và khi Đức vô địch thế giới trên vùng đất Nam Mỹ 2014, thì Tây Ban Nha lụn bại thê thảm từ vòng bảng...

Tiếp theo đó, khi láng giềng của họ là Pháp và Bồ Đào Nha chia nhau hai danh hiệu tiếp theo, thì họ như đôi bạn cùng lùi trong sự thoái trào của một chu kỳ.

Giờ đây, khi thế hệ vàng đã qua, cùng trong hoàn cảnh xây dựng lại hình ảnh thì cũng là lúc định mệnh chỉ chọn một trong hai của bảng đấu A4 Nations League.

Hơn hai tháng trước là trận lượt đi bất phân thắng bại (1-1) và với bảng xếp hạng A4 hiện tại, với chỉ một điểm chênh lệch cho trận đấu cuối cùng, cả hai sẽ phải "tử chiến" cho tấm vé duy nhất được đi tiếp.

Bởi vậy, trận chiến sắp tới này sẽ vô cùng nóng cho dù trên sân vận động trống vắng sự cổ vũ của các cổ động viên và cái lạnh giá của mùa Đông đã bắt đầu tràn về trên lục địa già. 

Ở một trận đấu vòng bảng sẽ chẳng có nhà vô địch, cũng chẳng có vươn miện hay huy chương khoác vào ngực người chiến thắng, nhưng chắc chắn kẻ bại trận sẽ phải cúi đầu ra về. Dĩ nhiên, điều này sẽ có thể là khởi đầu của một bi kịch mới chồng lên những nỗi đau cũ...

Qua 7 lần gặp gần nhất trong thế kỷ 21, Tây Ban Nha đang dẫn trước với 3 chiến thắng, Đức kém một trận thắng. Trận lượt về này, Tây Ban Nha có lợi thế sân nhà, nhưng họ vẫn cần thể hiện được sự mê hoặc trong lối chơi của những ngày tiqui-taca hoàng kim.

Bằng không, với những nỗ lực pressing toàn diện của yếu tố Bayern, Đức sẽ phá nát lối chơi của Tây Ban Nha và choàng lên vai người Tây Ban Nha chiếc áo của Maryas.

Sau chiến thắng trước Ukraine của tuyển Đức và trận hòa trong bế tắc của Tây Ban Nha với Thụy Sĩ ở lượt trận vừa qua, Đức đang có lợi thế về tâm lý và họ chỉ cần có 1 điểm để đi tiếp. 

Nhưng những gì thể hiện của thầy trò huấn luyện viên Jogi kể từ 2018 đến nay chưa cho phép những người hâm mộ họ yên tâm. Trên hàng công, với sự tỏa sáng của Timo Werner, Leon Gozetka và Leroy Sané tuyển Đức có thể sẽ có những bàn thắng, nhưng với hàng thủ tệ hại kém kinh nghiệm dàn hàng ngang cộng với chiến thuật một kèm một lỗi thời việc họ để thủng lưới một cách dễ dàng cũng là điều mà không mấy ai bất ngờ. 

Có lẽ, trong trận này, người Đức cần đến một sự bí ẩn bất ngờ cho người Tây Ban Nha giống như Apollo đã mượn sự huyền bí của cây đàn lyre để đánh bại đối thủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục