Hà Lan nhận tin sốc ngay trước thềm tứ kết World Cup 2014
Tiền vệ Nigel De Jong của Hà Lan đã chính thức phải nói lời chia tay World Cup 2014, sau khi anh dính chấn thương háng và phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 4 tuần.
Nigel De Jong chia tay World Cup 2014. (Nguồn: AFP)
Ngay trước thềm tứ kết World Cup 2014, đội tuyển Hà Lan đã phải đón nhận hung tin từ tiền vệ Nigel De Jong.
Cụ thể, De Jong đã chính thức phải nói lời chia tay World Cup 2014 vì không kịp bình phục. Thông tin này đã được Liên đoàn bóng đá Hà Lan xác nhận: "Kết quả chụp cộng hưởng từ đã xác nhận chấn thương háng của De Jong là khá nặng. Tiền vệ đã 75 lần khoác áo Hà Lan sẽ cần từ hai đến bốn tuần để bình phục."
Đây thực sự là tổn thất rất lớn đối với đội tuyển Hà Lan, khi mà giải đấu đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Phía trước, "Cơn lốc màu da cam" sẽ phải đối mặt với thách thức mang tên Costa Rica - đội bóng đã liên tiếp tạo nên những cú sốc ở World Cup năm nay.
"Đây là một tổn thất lớn cho Hà Lan," huấn luyện viên Louis van Gaal bày tỏ sự lo lắng của mình. Trong khi đó, Arjen Robben cũng thừa nhận: "Đó thật sự là một cú sốc với chúng tôi. Anh ấy là một cầu thủ quan trọng trong đội hình."
Về phía De Jong, anh cũng không giấu được nỗi buồn khi biết tin về chấn thương. "Thật tệ khi biết tin về chấn thương. Nhưng đây là một phần của thể thao. Tôi sẽ cố gắng tiến hành trị liệu để có thể hồi phục nhanh và cứ nuôi hy vọng."
Mặc dù không thể tiếp tục thi đấu, song De Jong vẫn sẽ ở lại Brazil để đồng hành cũng đội tuyển Hà Lan trên hành trình chinh phục chiếc cúp thế giới đầu tiên trong lịch sử đội tuyển./.
Bỉ đã trở thành cái tên cuối cùng góp mặt trong danh sách 8 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt tại vòng tứ kết World Cup 2014, sau 120 phút căng thẳng trước người Mỹ.
Bỉ đã trở thành cái tên cuối cùng góp mặt trong danh sách 8 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt tại vòng tứ kết World Cup 2014, sau 120 phút căng thẳng trước người Mỹ.
Trong một giải đấu mà Van Persie cùng Sneijder lúc tỏ lúc mờ, chỉ có Arjen Robben là người luôn tỏa sáng và trở thành động lực chính của những người "Hà Lan bay".
HLV trưởng Kim Sang Sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 sau khi đánh giá phong độ và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ.
Thủ tướng tin tưởng, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, ý chí, khí phách Việt Nam; thi đấu quả cảm, chiến thắng vẻ vang và mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 diễn ra chiều 28/11; đoàn Việt Nam phấn đấu đạt từ 91 đến 110 HCV và duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
Một ngày sau khi lên ngôi World Cup 2014, đội tuyển Đức đã rời Brazil sôi động để trở về quê nhà, nơi có "biển người" đang chờ Joachim Loew và học trò.
Chủ tịch CBF Jose Maria Marin đã chấp nhận lá đơn trên, đồng thời không quên cảm ơn Scolari vì đã giúp đội nhà "giành vị trí thứ tư tại World Cup" cũng như đoạt chức vô địch Confederations Cup 2013.
Bất chấp thành tích vô cùng tồi tệ của đội tuyển Brazil tại World Cup 2014, huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari vẫn quyết định ở lại để "chèo lái" đội bóng.
Huyền thoại Zico gợi ý rằng huấn luyện viên của câu lạc bộ Sao Paulo Muricy Ramalho là một ứng cử viên lý tưởng để dẫn dắt Brazil thay cho Scolari sau World Cup 2014.
Dù Argentina có giành được cúp vàng hay không, huấn luyện viên Sabella vẫn rời đội tuyển và đây là điều vị chiến lược gia này đã lên kế hoạch từ trước World Cup.
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 10/7 đã bác bỏ kháng án của Liên đoàn Bóng đá Uruguay về án phạt cấm thi đấu đối với tiền đạo ngôi sao Luis Suarez.
Có lẽ cho đến tận bây giờ, nhiều người vẫn không thể tin được đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới đã hoàn toàn bị hủy diệt bởi cỗ xe tăng Đức với tỉ số 1-7.
Trước sức ép kêu gọi từ chức sau trận thua vỡ mặt 1-7 của Brazil trước Đức tại vòng bán kết World Cup 2014, HLV Scolari tuyên bố ông sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng vào tuần tới.
“Tủi hổ của tủi hổ” là cách mà truyền thông Brazil miêu tả thất bại 1-7 của đội tuyển Brazil trước người Đức. Họ cũng gọi đây là thất bại thảm hại nhất trong lịch sử đội tuyển áo vàng-xanh.
Sau thất bại 1-7 của Brazil trước tuyển Đức, HLV Scolari đã lên tiếng nhận hết trách nhiệm về mình, đồng thời bày tỏ rằng đây chính là ngày tồi tệ nhất của ông.
Scolari đang đứng trước cơ hội trở thành huấn luyện viên thứ hai trong lịch sử, sau huấn luyện viên người Italy Vittorio Pozzo (1934 và 1938), dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành 2 chức vô địch World Cup
Việc thay đổi cả đội hình thi đấu và hệ thống chiến thuật vì không có Neymar đương nhiên quá mạo hiểm vào thời điểm này nên Scolari đã lên phương án thay thế cho ngôi sao đã ghi 4 bàn thắng.
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 7/7 đã bác đơn kháng cáo chiếc thẻ vàng mà trung vệ tài năng Thiago Silva phải nhận trong trận tứ kết thắng Colombia 2-1.
Cựu danh thủ Lothar Matthaeus nhắn nhủ tuyển Đức: "Nếu như muốn trở thành nhà vô địch, các bạn sẽ cần phải giành chiến thắng, kể cả một chiến thắng 'xấu xí' cũng là cần thiết."
Bác sỹ Daniel Martinez của đội tuyển Argentina vừa mang đến cho người hâm mộ tin vui, khi cho biết Angel Di Maria vẫn có khả năng chơi ở World Cup 2014.
HLV Halilhodzic đã chính thức hợp tác với câu lạc bộ Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi từ chối đề nghị ở lại dẫn dắt đội tuyển của Tổng thống Algeria.