HLV U21 Malaysia suýt khóc sau trận thua không tưởng trước Thái Lan

Khuôn mặt thất thần, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt nước mắt, huấn luyện viên của U21 Malaysia dường như chưa thể tin được vào thất bại không tưởng trước U21 Thái Lan...
HLV U21 Malaysia suýt khóc sau trận thua không tưởng trước Thái Lan ảnh 1Ông Waras với đôi mắt ướt lệ trong phòng họp báo sau trận thua không tưởng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Khuôn mặt thất thần, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gạt nước mắt, huấn luyện viên của U21 Malaysia dường như chưa thể tin được vào thất bại không tưởng trước U21 Thái Lan tại bán kết giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2014.

Nếu mỗi trận đấu bóng đá chỉ có 75 phút thì hôm qua, U21 Malaysia là kẻ chiến thắng tuyệt đối. Đội bóng của huấn luyện viên Hassan Sazalimohd Waras chơi cực hay trong 75 phút đầu để dẫn trước 3-0. Nhưng chỉ trong 12 phút từ 80 tới 90+2, U21 Thái Lan đã làm nên kỳ tích khi ghi liền ba bàn để đưa trận đấu vào chấm luân lưu. Lợi thế tinh thần ấy được Thái Lan tiếp tục duy trì khi họ giành thắng lợi 4-2 trước U21 Malaysia trên chấm 11 m. Lịch sử bóng đá từng chứng kiến trường hợp tương tự hồi năm 2005 khi Liverpool ngược dòng trước AC Milan để lên ngôi tại chung kết Champions League.

Thất bại không tưởng ấy thực sự là một cú sốc với huấn luyện viên U21 Malaysia. Ông Waras thừa nhận: “Tôi chưa từng trải qua tình huống này trong sự nghiệp của mình. Thất bại hôm nay sẽ là kinh nghiệm rất tốt cho các tuyển thủ. Các học trò của tôi vẫn còn trẻ. Họ cần sự khuyên bảo, dẫn dắt từ huấn luyện viên xem phải xử lý tình huống này như thế nào.”

“Chúng tôi đã thua đầy may rủi trên chấm luân lưu. Đây đúng là bóng đá. Mọi thứ đều có thể trở nên rất khó khăn và không thể lường trước. Chúc mừng đội Thái Lan.”

HLV U21 Malaysia suýt khóc sau trận thua không tưởng trước Thái Lan ảnh 2Cú sốc quá lớn cho những cầu thủ trẻ Malaysia. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ông Waras cho rằng áp lực đã khiến các học trò của mình sụp đổ rất nhanh: “Các cầu thủ của tôi thua bàn thứ nhất ở phút 80. Sau bàn thua ấy, họ đã chịu nhiều áp lực. Khi chịu nhiều áp lực hơn, họ thua tiếp bàn thứ hai. Ở bàn thua thứ ba, tôi không có bình luận gì (một cú sút phạt quá đẹp của Boonkerd Chaiyasin).”

Chiến lược gia người Malaysia cũng tin rằng thất bại này không ảnh hưởng tới mục tiêu của đội bóng ở giải đấu: “Mục tiêu của chúng tôi tại giải U21 quốc tế này là giao hữu. Tôi nghĩ điều quan trọng là tôi có thể giúp các tuyển thủ trẻ hồi phục, tạo điều kiện cho họ bước vào tuyển quốc gia trong tương lai.”

U21 Malaysia sẽ bước vào trận tranh hạng ba với U21 Việt Nam hôm 28/10 tới. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của họ ở giải U21 quốc tế 2014 này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục