HLV Wenger đã đồng ý để Fabregas trở lại Barca

Sau thời gian dài níu kéo, huấn luyện viên Arsene Wenger cuối cùng cũng đã chấp nhận để Cesc Fabregas trở lại "mái nhà xưa" Nou Camp.
Sau thời gian dài níu kéo, huấn luyện viên Arsene Wenger cuối cùng cũng đã chấpnhận để Cesc Fabregas trở lại "mái nhà xưa" Nou Camp.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ chỉ được thực hiện khi Arsenal nhận đủ số tiền lênđến 50 triệu bảng từ phía Barca. Điều này thực sự không khác gì việc đội chủ sânEmirates đã từng làm khó cho Barca trong suốt thời gian qua.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2010, Barca đã rất quyết tâm đưa "đứa con" lưu lạccủa mình trở lại "mái nhà xưa" sau quãng thời gian dài xa cách. Thương vụ nàytưởng chừng đã thành công khi chính Cesc cũng đã lên tiếng muốn chia tayEmirates.

Nhưng cuối cùng, tiền vệ người Tây Ban Nha này đã đồng ý ở lại Arsenal thêm mộtnăm theo lời đề nghị của huấn luyện viên Wenger nhằm giúp cho đội bóng ổn địnhlối chơi và tất nhiên sẽ để anh ra đi khi mùa giải này kết thúc.

Và khi mà mùa giải này đang đi đến hồi kết thúc, Barca lại một lần nữa thể hiệnmong muốn "giải cứu" Cesc Fabregas khỏi Arsenal - đội bóng dường như cũng khôngcòn mặn mà lắm với tiền vệ này khi mà chứng kiến những gì anh đã thể hiện trongmùa giải này - xác ở Emirates nhưng hồn thì ở Nou Camp.

Thế nên, trong một động thái mới mà theo tờ Mirror đưa tin, phía Arsenal, đặcbiệt là huấn luyện viên Wenger cuối cùng cũng đã đồng ý để Cesc Fabregas ra đi.Ông nói: "Bạn có thể ra đi nếu như bạn không còn cảm thấy muốn chơi cho Arsenalnữa." Tuy nhiên, thương vụ này sẽ chỉ diễn ra nếu họ nhận đủ 50 triệu bảng - mộtcon số không hề nhỏ chút nào.

Nhằm chuẩn bị cho đội hình không còn Fabregas, vị chiến lược gia người Pháp nàycũng đã có những bước đi quan trọng trong việc chiêu mộ tiền vệ Scott Parker -cầu thủ được Hiệp hội các cây bút chuyên nghiệp Anh bình chọn là Cầu thủ xuấtsắc nhất Premier League đã tuyên bố sẽ chia tay West Ham sau khi đội bóng này chính thứcxuống hạng.

Không những vậy, trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Wenger, tiền vệ trẻtài năng Jack Wilshere cũng đang thể hiện rất tốt ở vị trí của Cesc trong quãngthời gian anh nghỉ thi đấu vì chấn thương ở mùa giải vừa qua.

Thế nên, việc Fabregas đi hay ở lúc này không còn quá quan trọng với "Giáo sư"nữa. Điều quan trọng lúc này đó chính là liệu ban lãnh đạo Barcelona có chấpnhận chi tới 50 triệu bảng để đón Cesc trở lại hay không?

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục