Hỏa hoạn tại Bangladesh: Thương vong tăng, nhiều người vẫn mắc kẹt

Số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra chiều 28/3 tại một tòa nhà thương mại ở thủ đô Dhaka của Bangladesh đã lên tới ít nhất 19 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn bị kẹt bên trong.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy tòa nhà thương mại 22 tầng ở Dhaka, Bangladesh. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy tòa nhà thương mại 22 tầng ở Dhaka, Bangladesh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo số liệu thống kê mới nhất, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lớn xảy ra chiều 28/3 tại một tòa nhà thương mại ở thủ đô Dhaka của Bangladesh đã lên tới ít nhất 19 người, trong khi nhiều người khác vẫn còn bị kẹt bên trong.

Lực lượng cứu hộ cảnh báo số người thiệt mạng sẽ còn tăng mạnh do các nhân viên cứu hỏa vẫn đang tiếp tục đưa các thi thể ra khỏi hiện trường.

Theo lực lượng chức năng, trong số các nạn nhân có ít nhất 6 người thiệt mạng do nhảy từ tòa nhà cao 22 tầng xuống đất để thoát thân.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết ít nhất 73 người khác bị thương và đang được điều trị ở các bệnh viện ở Dhaka.

[Hỏa hoạn tại Bangladesh: Số thương vong tiếp tục tăng]

Hiện chưa có thông tin chính thức về số người bị kẹt trong tòa nhà thương mại FR Tower bị cháy. Máy bay trực thăng cũng đã được điều động đến tưới nước từ trên cao.

Sau hơn một giờ nỗ lực khống chế đám cháy, nhiều người vẫn được nhìn thấy đứng ở các tầng 13 và 14 kêu cứu, trong khi khói đen vẫn tiếp tục bao trùm tòa nhà.

Vụ việc trên xảy ra chỉ một tháng sau một vụ hỏa hoạn lớn khác tại khu phố cổ ở thủ đô Dhaka kéo dài 12 giờ đồng hồ, làm ít nhất 70 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

Thảm họa trên cũng gợi nhớ lại vụ cháy hồi tháng 6/2010 ở thị trấn Nimtoli lân cận làm 123 người thiệt mạng./.    

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.