Hong Kong vượt qua Singapore về chỉ số đổi mới

Hong Kong đã vượt qua Singapore để trở thành vùng lãnh thổ ở châu Á có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới toàn cầu.
Hong Kong đã vượt qua Singapore để trở thành vùnglãnh thổ ở châu Á có vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng chỉ số đổimới toàn cầu vừa được công bố hôm 1/7.

Ttrong danh sách năm 2013, Singapore đã rơi xuốngvị trí thứ 8 sau hai năm liên tiếp giữ vị thứ ba trong bảng xếp hạng, còn HongKong tăng một bậc, lên vị trí thứ 7.

Theo ông Bruno Lanvin - đồng tác giả của bảng xếphạng, việc Singapore tụt hạng là do sự thay đổi trong phương pháp tính toánnhằm nhấn mạnh hơn đến các sản phẩm đổi mới, như tính sáng tạo trên mạngInternet, bản quyền thương hiệu theo hệ Madrid, bằng sáng chế, nghiên cứu vàphát triển cũng như các vấn đề liên quan đến thương mại.

Chỉ số đổimới toàn cầu do Học viện Quản trị Kinhdoanh châu Âu (INSEAD), Tổ chức tài sản trí tuệ thế giới và Đại học Cornellthực hiện dựa trên 84 tiêu chí để đánh giá quá trình đổi mới tại 142 quốc gia,trong đó có cả chất lượng các trường đại học.

Theo danh sách năm nay, top 25 quốc gia hàng đầuvẫn giữ nguyên dù vị trí thứ bậc thì có thay đổi. Trong khi Thụy Sĩ và ThụyĐiển giữ vững hai vị trí đầu tiên thì Vương quốc Anh đã thay thế Singapore ở vịtrí thứ ba. Mỹ là quốc gia có sự cải thiện mạnh mẽ nhất trong Top 10, khi tăng nămbậc lên vị trí thứ 5.

Báo cáo chỉ số đổimới toàn cầu cho rằng bất chấpkinh tế thế giới trì trệ trong năm qua, ngân sách chi cho nghiên cứu và pháttriển vẫn vượt mức năm 2008 ở hầu hết các nước và các trung tâm đổi mới hàngđầu thế giới vẫn giữ nguyên “phong độ”./.

Việt Hải/Singapore (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.