Hy Lạp cứu 75 người di cư trên một chiếc thuyền buồm

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, chiếc thuyền buồm được kéo an toàn vào cảng, toàn bộ những người được giải cứu, trong đó có 6 phụ nữ, đều trong tình trạng sức khỏe tốt.
Hy Lạp cứu 75 người di cư trên một chiếc thuyền buồm ảnh 1Người di cư chờ được cứu sau khi chiếc tàu chở họ bị chìm ngoài khơi đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 21/10 cho biết đã cứu được 75 người di cư trên một chiếc thuyền buồm tại vùng biển đang xảy ra bão ở phía Nam bán đảo Peloponnese.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, chiếc thuyền buồm được kéo an toàn vào cảng, toàn bộ những người được giải cứu, trong đó có 6 phụ nữ, đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Lực lượng chức năng không công bố quốc tịch của những người này.

Hy Lạp chứng kiến dòng người di cư tăng trong năm nay. Các chuyến vượt biển thường được tiến hành trong điều kiện thời tiết xấu. Trong tháng này, ít nhất 30 người chết đuối trong 2 vụ chìm tàu chở người di cư gần Peloponnese và đảo Lesbos.

Hy Lạp, Italy và Tây Ban Nha nằm trong số các điểm đến đầu tiên tại Liên minh châu Âu (EU) trong hành trình cùa những người di cư bất hợp pháp từ châu Phi và Trung Đông.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết cho biết đã cứu được khoảng 1.500 người trong 8 tháng đầu năm 2022, tăng mạnh so với con số chưa đến 600 người năm 2021.

Theo giới chức Hy Lạp, những đối tượng buôn người thường sử dụng tuyến đường dài và nguy hiểm hơn ở phía Nam, xuất phát từ Liban thay vì Thổ Nhĩ Kỳ, để tránh các tàu tuần tra của EU trên Biển Aegea./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.