Inter của Roberto Mancini vẫn chưa có một hình thù cụ thể?

Nhiều Interista vào thời điểm này tỏ ra nôn nóng thực sự khi Inter của Mancini vẫn chưa có một hình thù cụ thể gì sau 10 vòng đấu.
Inter của Roberto Mancini vẫn chưa có một hình thù cụ thể? ảnh 1Inter Milan nhọc nhằn vượt qua Bologna. (Nguồn: AP)

"Tôi ước mình có những vấn đề như của Inter," đây có thể được xem như là phát biểu cuối cùng của Delio Rossi trước khi huấn luyện viên này bị Bologna sa thải sau trận thua trước chính Inter ở vòng 10 Serie A.

1. Không thể phủ nhận phát biểu này của cựu huấn luyện viên Lazio và Juve có những ý với mục đích làm chủ quan Inter trước thềm cuộc đấu giữa hai đội, tuy nhiên không phải Delio Rossi không có những quan điểm đúng. Phát biểu tất nhiên phải dựa trên thực tế. Inter hiện tại đang có những vấn đề “của Scudetto” mà không phải ai cũng có đủ tỉnh táo để nhận ra.

Inter đã thoát khỏi chuỗi 4 trận mất điểm liên tiếp bằng một chiến thắng rất may mắn trên sân Renato Dall’Ara của Bologna, tỏa sáng trong trận đấu đó là Marcelo Brozovic và Adem Ljajic, những cái tên bị Mancio ruồng rẫy trong thời gian đầu mùa vì... lười.

Trước trận gặp Bologna, Inter hòa Palermo cũng trên sân khách với người đưa ra đường chuyền quyết định cho Ivan Perisic lập công là Jonathan Biabiany, cầu thủ từng được coi là đem về sân Giuseppe Meazza chỉ để đẹp đội hình sau khi câu lạc bộ cũ Parma bị phá sản.

Hai chi tiết nhỏ đó đã chứng tỏ đội hình hiện tại của Inter có chiều sâu lớn tới như thế nào. Những tân binh đến lúc này mới đang bắt đầu cho thấy tác dụng lớn thực sự với Inter sau giai đoạn đầu mùa chỉ thắng tối thiểu với sự tỏa sáng của từng cá nhân riêng lẻ.

Việc "năng nhặt chặt bị" qua từng trận đấu là một cách chứng minh cho việc Inter đang sẵn sàng xây dựng vững chắc từng bước trong tiến trình làm nên điều gì đó lớn lao vào cuối mùa giải, mà không quên “nhắc nhở” các cổ động viên rằng thực tế đó khó khăn như thế nào với những kết quả sát nút.

2. Niềm tin của các Interista chưa bao giờ lên quá cao trong mùa giải này cho Scudetto cũng vì lẽ ấy. Nó khác hoàn toàn so với khi Inter nhiệt huyết của Andrea Strammacioni công phá Juventus Arena cách đây 3 năm chấm dứt chuỗi 49 trận bất bại của kình địch để rồi sa sút không phanh trong thời gian sau đó. So với việc cứ thắng chật vật từng trận để duy trì niềm tin (và cả sự thất vọng!) ở mức vừa đủ, thì chuyện thắng to xong mất hết ở thời gian còn lại rõ ràng là khó chấp nhận hơn về mặt cảm xúc.

Nhiều Interista vào thời điểm này tỏ ra nôn nóng thực sự khi Inter của Mancini vẫn chưa có một hình thù cụ thể gì sau 10 vòng đấu. Tuyến tiền vệ cơ bắp không cung cấp được bóng, hàng công nhạt nhòa, đó là những vấn đề của Inter ở thời điểm hiện tại. Họ còn so sánh rằng, cùng là “tân binh” nhưng Paolo Sousa của Fiorentina đã chơi ấn tượng như thế nào, Napoli của Maurizio Sarri đang bay cao ra sao.

Những nhận xét đó đúng về mặt thực tế, nhưng lại trở thành quá khắt khe cho một Inter bị thay đổi xoành xoạch cả về lực lượng, lẫn tâm lý thi đấu, cách vận hành chiến thuật qua từng mùa giải. Dưới thời Walter Mazzarri, Inter đá 3 hậu vệ, sở hữu nhiều tiền vệ sáng tạo (Kovacic, Hernanes); hiện tại của Mancini là sơ đồ 4 hậu vệ cùng hàng tiền vệ cơ bắp, và những tiền đạo cánh tốc độ tốt.

Và đừng quên, phân nửa trong số đó là những tân binh. Lắp ráp những con người mới vào một hệ thống mới rõ ràng là khó khăn hơn nhiều so với đẩy những tân binh vào hệ thống vốn đã được xây dựng bài bản và vững vàng nhất định như ở Roma, Fiorentina hay Napoli.

Không thể đổ vấy rằng Mancio đã có nửa mùa giải trước đó để nhận định tình hình ở Inter như thế nào mà giờ vẫn chưa làm nên trò trống gì. Sáu tháng ấy không mang nhiều ý nghĩa như tất cả tưởng tượng, chủ tịch Erick Thohir muốn Inter bước ra châu Âu để kiếm về những doanh thu, song việc thất bại tại Serie A khiến tất cả thay đổi. Thohir muốn một Inter chắc chắn có khả năng tranh chấp những danh hiệu, thay vì nửa vời với những tham vọng không tên.

Những chiến thắng sát nút tạo cảm giác Inter vẫn còn mong manh, nhưng ở mặt khác nó cũng cho thấy Inter vẫn hơn những đối thủ điều gì đó nhất định để chiến thắng. Không thể ngay lập tức bứt tốc vượt qua đối thủ trên đường chạy marathon, cần phải có quãng nghỉ, chiến thuật “núp gió,” sau đó là tăng tốc.

Giờ vẫn là tháng 11, Inter có nhiều thời gian để biến mùa giải thành của riêng mình. Không phải Juve của quá khứ mà thắng liên tục bây giờ tại Serie A mới là đáng ngại. Cứ bập bõm như Inter, mà vẫn nằm trong top cạnh tranh Scudetto mới là đáng khen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục