Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp

Italy đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay World Cup 2014, sau khi để thua 0-1 trước Uruguay trong trận cầu mà họ chỉ cần hòa là sẽ giành vé đi tiếp.
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 1Godin mang tấm vé vào vòng 1/8 về cho Uruguay. (Nguồn: AFP)

Đội tuyển Italy đã phải ngậm ngùi nói lời chia tay World Cup 2014, sau khi để thua 0-1 trước Uruguay trong trận cầu mà họ chỉ cần hòa là sẽ giành vé đi tiếp. Godin là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu này.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội bóng áo Thiên thanh phải dừng bước ngay từ vòng đấu bảng. Bốn năm trước trên đất Nam Phi họ đã phải ra về với nỗi buồn mang tên cựu vương.

Còn với Uruguay, họ đã giành tấm vé vào vòng 1/8 là hoàn toàn xứng đáng sau những gì mà họ đã cố gắng ở trận đấu được xem là "sinh tử" này. Tuy nhiên, Luis Suarez đã khiến cho chiến thắng của Uruguay trở nên xấu xí với pha cắn Giorgio Chiellini đầy lộ liễu.

Ở trậ đấu cùng giờ, người Anh cũng đã có được điểm số đầu tiên trong ngày rời giải, khi có kết quả hòa thất vọng 0-0 trước Costa Rica.

Với kết quả này, Costa Rica sẽ vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng (7 điểm), Uruguay nhì bảng với 1 điểm ít hơn trong khi Italy và Anh đã bị loại.

Phát biểu trước thềm "sinh tử," huấn luyện viên của Italy, Cesar Prandelli cho biết trận quyết đấu với Uruguay là "trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp cầm quân chuyên nghiệp của tôi."

Trong khi đó, ông Tabarez khẳng định: "Luis là một cầu thủ hết sức đặc biệt. Cậu ấy biết phải làm gì mỗi khi ở khoảng cách 20m trước khung thành. Cậu ấy sẽ không từ bỏ chỉ vì phải trải qua ca phẫu thuật đầu gối. Chắn chắn cậu ấy sẽ ra sân thi đấu."

Đội hình ra sân:

Italy:
Buffon - Barzagli, Bonucci, Chiellini - Marchisio, De Sciglio, Verratti, Pirlo, Darmian - Balotelli, Immobile.
Dự bị:
 Sirigu, Perin, Paletta, Abate, Parolo, De Rossi, Thiago Motta, Aquilani, Insigne, Cassano, Cerci, Candreva.


Uruguay:
Muslera - Caceres, Gimenez, Godin, A.Pereira - Gonzalez, Arevalo Rios, Rodriguez, Lodeiro - Cavani, Suarez.
Dự bị:
 Munoz, Maxi Pereira, Silva, Lugano, Coates, Fucile, Perez, Stuani, Ramirez, Gargano, Forlan, Hernandez.

Trọng tài: Marco Rodriguez (Mexico)

Trước lượt trận cuối cùng này, cả Italy và Uruguay đều cùng được ba điểm, nhưng đội bóng Thiên thanh lại đang có ưu thế hơn nhờ hiệu số bàn thắng bại (0 so với -1).

Điều này đồng nghĩa Italy sẽ chỉ cần hòa là giành vé đi tiếp, trong khi đại diện Nam Mỹ buộc phải giành chiến thắng mới có được điều mình muốn.

Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 2Sơ đồ ra sân của 2 đội.
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 3Cổ động viên của Uruguay hy vọng đội nhà sẽ chiến thắng. (Nguồn: EPA)
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 4Người yêu của Balotelli, Fanny đã có mặt trên sân để cổ vũ cho Italy. (Nguồn: Action Images)

Cập nhật đội hình trận Costa Rica - Anh:

Costa Rica:
Navas, Gonzalez, Borges, Duarte, Campbell, Ruiz (c), Brenes, Diaz, Gamboa, Tejeda, Miller 

Anh: Foster, Cahill, Wilshere, Lampard (c), Sturridge, Smalling, Jones, Milner, Lallana, Barkley, Shaw.

 

Trận đấu chính thức bắt đầu. Italy là đội bóng giao bóng trước.
Phút thứ 5: Trận đấu đang diễn ra với tốc độ khá chậm để thăm dò nhau. Italy không phải vội vàng tấn công bởi chỉ cần 1 trận hòa là sẽ giành vé đi tiếp. Khá nhiều tình huống va chạm đã diễn ra trên sân.
Phút thứ 7: Suarez đá phạt thẳng về khung thành của Italy, buộc thủ thành Buffon phải đấm bóng cản phá. Đây có thể xem là tình huống đầu tiên được tạo ra về khung thành của hai đội.
Phút 11: Italy được hưởng quả đá phạt sau tình huống Balotelli bị phạm lỗi.  Pirlo một lần nữa tạo ra nguy hiểm từ những cú sút phạ khi anh đưa bóng về thẳng khung thành buộc Muslera đấm bóng giải nguy.
Phút 22: Balotelli đã phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với 1 cầu thủ của Uruguay. Với chiếc thẻ vàng này, Balotelli sẽ không được dự trận đấu sắp tới nếu Italy vào vòng 1/8.
Phút 28: Italy đang là đội giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn so với Uruguay. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ tạo ra được nhiều tình huống hơn so với đối phương.
Phút 32: Buffon đã có hai pha ngăn cản liên tiếp để cứu thua cho đội tuyển Italy. Trong pha bóng này, Luis Suarez đã cho thấy anh khôn khéo như thế nào dù phía trước là hàng thủ chắc chắn của Italy.
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 5Pirlo vẫn đang thi đấu tốt trong vai trò nhạc trưởng. (Nguồn: EPA)
Phút 40: Immobile có bóng trong tình huống phản công rất nhanh của Italy. Tuy nhiên, vua phá lưới giải Serie A lại tỏ ra quá non để có thể vượt qua cầu thủ Urguay.
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 6Balotelli sẽ không có cơ hội đá trận kế tiếp nếu Italy vào vòng 1/8.
Hiệp 1 của trận đấu có hai phút bù giờ. Tuy nhiên. với những gì đã diễn ra kể từ đầu trận, hiệp 1 khả năng sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0.
Ở cặp đấu còn lại của bảng D giữa Costa Rica và Anh, hiệp 1 cũng đã khép lại mà chưa có bàn thắng nào được ghi.
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 7
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 8Buffon đã có hiệp 1 chơi xuất sắc.
Hiệp 2: Ngay đầu hiệp 2, Italy có sự thay đổi người khi Parolo vào sân thay cho Mario Balotelli. Bên kia chiến tuyến, Maxi Pereira và Rodrigo Munoz vào sân thay cho Nicolas Lodeiro và Egidio Arevalo.
Trong hiệp 2, Urguay chắc chắn sẽ phải dâng cao đội hình sang phần sân của Italy. Họ buộc phải có bàn thắng để giành chiến thắng nếu không sẽ chính thức dừng cuộc chơi. Tuy nhiên, đó cũng có thể sẽ tạo cơ hội để đội bóng Thiên thanh phản công.

Phút 51: Cavani đã ngã trong vòng cấm sau pha tác động rất khéo của Bonucci, nhưng đã không có tiếng còi nào vang lên.

Phút 55: 10 phút của hiệp 2 đã trôi qua song chưa có tình huống nào thực sự rõ ràng được hai đội tạo ra. Uruguay dường như đang nóng vội trong những tình huống tấn công.
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 9Pirlo và Cavani đổi áo sau khi kết thúc hiệp 1.
Phút 59: Rodriguez đã khiến hàng thủ Italy chao đảo, với cú sút cắt mặt khung thành.
Phút 59: Italy chỉ còn chơi với 10 người sau kho Marchisio phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, sau pha phạm lỗi với Egidio Arevalo. Trong tình huống này, trọng tài Marco Rodriguez đứng khá gần.
Chiếc thẻ đỏ của Marchisio chắc chắn sẽ khiến đội tuyển Italy gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian còn lại của trận đấu. Đây là cơ hội tuyệt vời cho Uruguay.
Phút 66: Luis Suarez đã suýt chút nữa mang bàn thắng về choi Uruguay, nhưng cú vẩy má ngoài của anh không thể đánh bại thủ thành Buffon.
Phút 68: Pirlo có đường chuyền thông minh cho Immobile băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên cựu cầu thủ của Torino vẫn chưa thể tạo nên đột biến.
Phút 69: Immobile đã rơi vào tình huống việt vị đầy đáng tiếc. Tuy nhiên, nếu tình huống đó không việt vị thì chàng tiền đạo này cũng chưa chắc đưa được bóng vào lưới. Cầu thủ này đang thi đấu khá mờ nhạt ở trận đấu này.
Phút 71: Cassano được tung vào sân để thay cho Immobile. Với chất quái của mình, Cassano có thể sẽ giúp hàng công của Italy sẽ được cải thiện nhiều hơn.
Phút 75: Motta được tung vào sân để thay cho Marco Verratti, cầu thủ đã không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương sau pha va chạm với Cavani.
Italy-Uruguay 0-1: Suarez cắn người, Uruguay giành vé đi tiếp ảnh 10Marchisio bị truất quyền thi đấu.
Phút 78: Mattia De Sciglio là cầu thủ tiếp theo của Italy ở trận này nhận thẻ vàng từ vị trọng tài của châu Mỹ.
Phút 79: Luis Suarez lại có hành vi vô cùng xấu xí, khi anh cắn vào vai của Giorgio Chiellini. Đây không phải là lần đầu tiên tiền đạo số 9 này có hành động phi thể thao như vậy. Trước đó, anh đã cắn vào vai Ivanovic của Chelsea.
Phút 81: Godin đã làm tung cầu trường khi thực hiện bàn thắng bằng vai, mở tỷ số cho Uruguay. Nếu kết quả này được giữ nguyên, Uruguay sẽ giành vé đi tiếp.
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ. Liệu trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Italy có thể làm nên điều thần kyỳ để ghi tên mình vào vòng 1/8.
Tuy nhiên chừng đó thời gian là không đủ để Italy có thể làm nên chuyện. Italy đã cay đắng phải nói lời chia tay World Cup 2014. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Italy bị loại khỏi vòng chung kết World Cup.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục