Jose Mourinho và dịp sinh nhật thứ 50 đầy lạnh lẽo

Chiến thắng 4-0 trước Getafe chưa thể giúp Jose Mourinho có được món quà sinh nhật ấm áp trong tình cảnh chiếc ghế lung lay.

Huấn luyện viên đang chịu nhiều sức ép của Real Madrid là Jose Mourinho đã kỷ niệm sinh nhật thứ 50 bằng chiến thắng 4-0 trước Getafe ở vòng 21 La Liga.

Tuy nhiên, chiến thắng này không che giấu được sự thật là Mourinho đang lâm vào tình cảnh khó khăn tại Real. Ông đã không giáp mặt với báo giới Tây Ban Nha nhưng lại tiết lộ với đài truyền hình Italy rằng ông tin mình sẽ đoạt thêm tối thiểu một chức vô địch Champion League trước khi giải nghệ. Trong nửa đầu mùa giải đã qua, Real có phong độ thua xa so với mùa giải trước trong khi Mou lại có thái độ thù địch đối với truyền thông xứ sở bò tót. Kết cục là cánh phóng viên luôn chầu chực quanh sân Bernabeu để nghe ngóng nội tình đội bóng hoàng gia. Quả bom truyền thông về Real đã phát nổ hồi đầu tuần này khi tờ Marca đăng tin rằng thủ quân Iker Casillas cùng đội phó Ramos đã tới gặp chủ tịch Florentino Perez để yêu cầu ông sa thải Mourinho vào cuối mùa giải này. Nếu điều đó không xảy ra thì hai ngôi sao trên cùng một số đồng đội sẽ tự động tìm đường rời khỏi Real. Perez sau đó đã phải lên tiếng đính chính và khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai lệch, nhằm “phá vỡ sự ổn định” của Real. Song người hâm mộ vẫn không thể tin hoàn toàn lời của Perez, bởi màn thể hiện trên sân cỏ của Real đem lại cảm giác như các cầu thủ và huấn luyện viên không còn nhìn chung một hướng. Tại Liga, khoảng cách giữa Real và Barca đã là 12 điểm (Real đá sớm hơn Barca hôm nay), quá khó để san lấp. Hai đấu trường cúp mà Perez hi vọng là Cúp nhà Vua và Champion League cũng rất khó để vô địch, bởi trước mặt Real là hai đối thủ Barcelona và Manchester United. Nếu thất bại trong hai lượt bán kết Cúp nhà Vua Tây Ban Nha trước Barca và bị M.U loại khỏi Champion League, sẽ rất khó để Perez có thể bảo vệ Mourinho, người mà ông đã thuyết phục rời khỏi Inter Milan vào năm 2010.
“Tôi chắc chắn sẽ giành chức vô địch Champions League”
Trong khi tất cả đang bàn tán về mình thì Mou vẫn chọn cách im lặng với cánh phóng viên Tây Ban Nha và trao quyền trả lời phỏng vấn trước trận đấu cho người trợ lí. Ông chỉ tỏ ra cởi mở với truyền thông nước khác, như cách ông trả lời đài RAI của Italy trong lần sinh nhật thứ 50. Mourinho cho biết rằng ông không chắc mình có thể giúp Real đoạt chức vô địch Champion League như từng làm được với Porto năm 2004 hay Inter năm 2010 hay không, song chắc chắn ông sẽ lại một lần nữa đoạt danh hiệu này. “Tôi không thể nói chắc liệu mình có thể vô địch mùa giải này không, song trong 15, 20 năm tới trong sự nghiệp huấn luyện viên, tôi chắc chắn sẽ làm được.” Ông chia sẻ về tuổi 50: “Trong bất cứ trường hợp nào, 50 luôn là số đẹp và cho bạn cơ hội nhìn lại những gì đã qua.” “Có rất nhiều điều cần phải làm và một trong số đó có lẽ là trở lại Inter. Tại sao lại không chứ?”
Jose Mourinho và dịp sinh nhật thứ 50 đầy lạnh lẽo ảnh 1
Mourinho cười tươi trong trận gặp Getafe (Nguồn: AFP)
Trong ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 50, Mou đã được cậu học trò Raphel Varane ca ngợi và cho biết rằng ông nhận được sự ủng hộ từ mọi cầu thủ. “Chúng tôi đều ở bên người huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới này,” trung vệ 19 tuổi người Pháp này cho biết. “Giới truyền thông đã đối xử với ông ấy một cách rất nghiệt ngã, song ông ấy đang làm việc tốt và mọi chuyện không cần thiết phải tới mức này.” Varane cũng trấn an người hâm mộ trước việc thủ quân Iker Casillas phải rời xa sân cỏ từ 6 tới 8 tuần do chấn thương: “Mất đi Iker dĩ nhiên là một tổn thất lớn song tôi không cho rằng nó sẽ ảnh hưởng nhiều quá.” Real đã mua gấp thủ thành Diego Lopez về để thay thế Casillas và anh đã được bắt chính trong chiến thắng 4-0 của Real trước Getafe. Trong trận đấu trên, sau bàn mở tỉ số của Ramos, Ronaldo đã lập một hat-trick chỉ trong 10 phút để mừng sinh nhật thứ 50 của người thầy đồng hương./.
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục