Kẻ thảm sát ở Na Uy dọa tuyệt thực đòi chơi game

Yêu sách mà Anders Behring Breivik đưa ra là được cung cấp thêm trò chơi điện tử, một chiếc ghế sofa và một phòng tập thể lực lớn hơn.
Kẻ thảm sát ở Na Uy dọa tuyệt thực đòi chơi game ảnh 1

Anders Behring Breivik - kẻ đã gây ra cái chết cho 78 người trong vụ tấn công kép ở Na Uy năm 2011, vừa lên tiếng đe dọa tuyệt thực để đòi được đối đãi tốt hơn trong tù.

Yêu sách mà tên này đưa ra là được cung cấp thêm trò chơi điện tử, một chiếc ghế sofa và một phòng tập thể lực lớn hơn.

Trong lá thư gửi tới hãng tin AP và một số tờ báo khác, Breivik viết rằng hoạt động tuyệt thực sẽ diễn ra cho tới khi nào yêu cầu của gã được đáp ứng, hoặc gã chết vì đói.

Hôm 18/2, luật sư của Breivik là Tord Jordet xác nhận lá thư của Breivik và cho biết thân chủ mình đang chờ câu trả lời từ ban quản lý nhà tù đối với 12 yêu cầu của gã.

Sau khi nhận được phản hồi, gã sẽ quyết định có tiến hành tuyệt thực hay không trong vòng tám tuần tới.

Karl Hillesland, Giám đốc tạm quyền của nhà tù Skien, nơi Breivik thụ án, nói rằng "không có ai tuyệt thực cả." Ông cũng từ chối bình luận về từng tù nhân do chính sách của nhà tù không cho phép điều này.

Breivik, một gã loạn trí cánh hữu, hiện đang thụ án tù dài 21 năm vì sát hại tám người trong vụ đánh bom các tòa nhà chính quyền ở Na Uy và sát hại 69 người khác trong vụ xả súng trên đảo Utoya năm 2011.

Bản án dành cho Breivik có thể được gia hạn, chừng nào người ta thấy gã vẫn còn gây nguy hiểm cho xã hội. Các chuyên gia nói rằng điều này có nghĩa Breivik sẽ bị giam cầm suốt đời.

Trong lá thư, được viết với giọng hăm dọa, Breivik còn muốn được dỡ bỏ lệnh hạn chế liên lạc và được gọi điện nhiều hơn mức 20 phút mỗi tuần. Gã cũng muốn chiếc máy chơi game PlayStation 2 của mình được thay thế bằng một phiên bản mới hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục