Bảo tàng nằm trên khuôn viên rộng 5.600m2, trưng bày các vật dụng cá nhân,các băng ghi âm và băng hình mô tả một trong những thời kỳ đen tối nhất tronglịch sử Chile, khi quốc gia Nam Mỹ này nằm dưới sự điều hành của nhà quân sự độctài Augusto Pinochet từ năm 1973 đến 1990.
Trong giai đoạn này, ước tính có gần 3.200 người chết hoặc mất tích, cùng vớikhoảng 28.000 trường hợp bị đàn áp, tra tấn dã man trong các chiến dịch đàn áplực lượng chính trị đối lập của chính quyền Pinochet.
Nhiều tài liệu và kỷ vật được trưng bày tại bảo tàng là do người thân của cácnạn nhân chế độ độc tài trao tặng. Trong số các nhân chứng sống này có cả nữTổng thống Chile Michelle Bachelet.
Năm 1975, mẹ đẻ của bà đã bị chính quyền Pinochet đầu độc và tra tấn trướckhi phải bỏ trốn ra nước ngoài sống lưu vong. Cha của bà, một vị tướng thân cậnvới Tổng thống của đảng Xã hội Salvador Allende bị lật đổ tháng9/1973 trong cuộc đảo chính quân sự do Tướng Pinochet lãnh đạo, đã phải chếttrong tù.
Bảo tàng Tưởng niệm các nạn nhân chế độ độc tài là một trong những dự án có ýnghĩa đối với bà Bachelet trong những ngày tháng cuối cùng của nhiệm kỳ tổngthống.
Bà sẽ chính thức rời nhiệm sở vào tháng 3 tới, sau khi đã chèo lái đấtnước Chile vượt qua thành công những thách thức của cuộc khủng hoảng kinh tếtoàn cầu.
Bà cũng được đánh giá là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc đã thu hẹpkhoảng cách giàu-nghèo ở Chile và hàn gắn những mâu thuẫn trong xã hội là tàn dưcủa chính quyền quân sự độc tài./.