Khám phá lễ hội Aki Matsuri 2025: Chạm vào sắc thu Nhật Bản giữa lòng Hà Nội

Lễ hội Aki Matsuri mang đến không gian trải nghiệm văn hóa Nhật Bản với âm nhạc, trò chơi đồng thời tạo cầu nối giao lưu giữa người dân Hà Nội và bạn bè Nhật Bản.
Trong hai ngày 18–19/10/2025, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện “Aki Matsuri – Lễ hội Mùa thu Nhật Bản”. Không gian nơi đây mang đến không gian trải nghiệm văn hóa xứ Phù Tang với âm nhạc City Pop, bánh Takoyaki, trò chơi Kendama và ly Houjicha latte ấm nóng, đồng thời tạo cầu nối giao lưu giữa người dân Hà Nội và bạn bè Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Ở Nhật Bản, mùa thu đánh dấu bước chuyển mình từ cái nóng oi ả sang thời tiết trời mát mẻ, đây chính là mùa khơi dậy cảm hứng sáng tạo và tình yêu cái đẹp. Giống như Hà Nội, nơi gió heo may và nắng vàng báo hiệu một khoảng thời gian yên ả, dễ chịu.Người Nhật thường gọi đây là “~no Aki”, ví như mùa thu của đọc sách, của nghệ thuật, của thi ca nuôi dưỡng tâm hồn con người. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Người tham dự say sưa sáng tác trong workshop làm thơ Haiku - nét đẹp tinh tế của văn hóa Nhật Bản.(Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Shogi là trò chơi cờ truyền thống của Nhật Bản, có cùng nguồn gốc với cờ vua và cờ tướng Trung Hoa. Câu lạc bộ Shogi Việt Nam phổ biến bộ môn shogi - nét đẹp văn hóa của đất nước Mặt Trời mọc cho công chúng tại Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Mùa thu ở Nhật Bản được trân quý như khoảnh khắc để sống chậm lại, tận hưởng hiện tại và hòa mình vào thiên nhiên, từ đó nuôi dưỡng sự phong phú về tinh thần và thể chất. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Sự hấp dẫn của mùa thu còn được thể hiện qua ẩm thực. Du khách có thể thưởng thức những món ăn của Nhật Bản tại gian hàng ẩm thực và đồ uống. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Houjicha latte là loại trà xanh rang của Nhật Bản, có hương thơm ấm áp, vị hạt rang nhẹ và hậu vị mượt mà tự nhiên. “Trà thơm mát, uống vào thấy chill như đang ở Nhật luôn” - cảm xúc của các bạn trẻ khi thưởng thức một nét văn hóa của Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Minh Anh, em bé lai Việt - Nhật say mê trong điệu múa Yosakoi rực rỡ. “Con thích múa Yosakoi vì vui và nhiều màu sắc, giống như lễ hội ở cả Việt Nam và Nhật Bản," em chia sẻ với nụ cười rạng rỡ. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Không gian lễ hội rực rỡ đem đến cho các du khách có thể cảm nhận sắc màu, hương vị và thanh âm của mùa thu đất nước mặt trời mọc. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Sắc thu dịu nhẹ như đánh thức cảm hứng sáng tạo trong từng khung ảnh, nét vẽ, điệu múa. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Khoảnh khắc dịu dàng bên búp bê Ningyo, nơi vẻ đẹp truyền thống gặp gỡ niềm vui hiện đại. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
Trẻ em thích thú thử sức với Kendama, trò chơi rèn sự khéo léo và kiên nhẫn của Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục