Trong năm năm qua, gia đình ông Thổ Phú gồm 12 người thuộc dân tộc Chơ Ro ởxã Bảo Quang, thị xã Long Khánh, Đồng Nai đã hiến 129 đơn vị máu.
Ông Thổ Phú, chín lần tham gia hiến máu, cho biết khi lần đầu tiên được cánbộ xã vận động đi hiến máu, ông rất sợ. Sau vài ngày trở về, ông thấy sức khỏevẫn bình thường và việc lấy máu cũng nhanh chóng, không có gì đáng sợ; rồi saulần thứ hai ông càng yên tâm hơn, do đó ông đã vận động những người thân tronggia đình tham gia hiến máu.
Còn chị Hiền, con dâu ông Phú, người đã 20 lần hiến máu nhân đạo, cho biết mẹ chồng chị từng phải kéo dài việc điều trị bệnh do thiếu máu. Thấu hiểu được hoàn cảnh của người thân khi cần máu cấpcứu, khi về quê, mỗi lần có đợt hiến máu của thị xã Long Khánh vận động, chị lạitình nguyện tham gia hiến máu.
Thấy ông Phú và chị Hiền hiến máu vẫn mạnh khỏe, mọingười trong gia đình chị cũng làm theo.
Không riêng gia đình ông Thổ Phú, tại thị xã Long Khánh còn có ông Trần MộngThành ở phường Xuân Trung đã hơn 20 lần hiến máu tình nguyện./.
Minh Hưng (TTXVN/Vietnam+)