Trong trận bán kết lượt đi Champions League, Real Madrid thi đấu trênsân nhà và được đánh giá cao hơn so với Barca sau khi đăng quang tại Cúp NhàVua. Tuy nhiên, trái với sự hy vọng vào một trận cầu đẹp mắt mang đúng nghĩa,Jose Mourinho lại áp dụng chiến thuật "chặt chém" nhuốm màu bạo lực.
Còn nhớ, sau trận thua mất mặt 0-2 ngay tại Bernabeu, "Người đặc biệt" đãcó những lời lẽ hết sức cay độc để chỉ trích lối chơi của Barca cũng như huấnluyện viên Pep Guardiola và điều này khiến “gã khổng lồ xứ Catalunya” cay mũi vàgửi đơn kiện Mourinho lên UEFA.
Mourinho cho biết: “Tại sao Barca lại trở thành một đối thủ đáng gờm như vây? Tôi ở đây chỉđể mong nhận được câu trả lời chính xác cho vấn đề này. Tại sao Chelseakhông vào đến trận chung kết? Tại sao Inter phải nhờ tới điều thần kỳmới đi đến trận đấu cuối cùng? Tôi không biết liệu đó có phải là sứcmạnh của Villar (chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha) trong lòngUEFA, hay UNICEF hay không?"
Cũng sau trận bán kết lượt đi đầy tai tiếng, Real Madrid đã nộp đơn đề nghịLiên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) phạt 6 cầu thủ Barca là Dani Alves, SergioBusquets, Pedro, Jose Pinto, Seydou Keita và Victor Valdes vì đã có những hànhvi không đẹp trong trận bán kết lượt đi. Thậm chí, họ còn đưa ra cả đoạn băngcho thấy Busquets đã đưa ra những lời xúc phạm phân biệt chủng tộc với Marcelo.Tuy nhiên, UEFA mới đây đã chính thức bác bỏ đơn kiện của Real./.