Mỹ hủy cáo buộc

Mỹ hủy cáo buộc chồng giết vợ trong tuần trăng mật

Thẩm phán tòa sơ thẩm quận Jefferson, bang Alabama nói rằng, các chứng cứ quá yếu, không thể hỗ trợ cáo buộc nói rằng Gabe Watson hại vợ.
Một thẩm phán ở bang Alabama hôm 24/2 đã xóa bỏ các cáo trạng đối với Gabe Watson, một công dân Mỹ bị buộc tội sát hại vợ mình hồi năm 2003, khi cặp vợ chồng đang lặn cùng nhau trong chuyến đi nghỉ trăng mật ở Australia.

Thẩm phán tòa sơ thẩm quận Jefferson Tommy Nail nói rằng, các chứng cứ quá yếu, không thể hỗ trợ những cáo buộc nói rằng Watson, 34 tuổi, đã âm mưu giết vợ để lấy tiền bảo hiểm nhân thọ.

[Australia trả tự do cho "sát thủ tuần trăng mật"]


Brett Bloomston, luật sư của Watson cho tờ Birmingham News biết, quyết định của thẩm phán đã "đóng lại sự kiện với tất cả mọi người."

Tina Thomas, vợ đầu của Watson, được xác nhận đã chết đuối vào ngày 22/10/2003.

Watson đã phải thụ án tù dài 18 tháng, sau khi một tòa án Australia cho rằng, anh này đã phạm tội ngộ sát vì thiếu trách nhiệm, do không giúp vợ khi cô bắt đầu ngộp thở vì thiếu dưỡng khí lúc lặn dưới nước.

Nhà chức trách Alabama đã dẫn độ Watson về Mỹ vì nghi ngờ anh này lên kế hoạch thủ tiêu vợ từ Mỹ, cáo buộc vốn có thể khiến anh ta phải ngồi tù suốt đời mà không được phóng thích.

Lệnh dẫn độ được thực hiện theo điều kiện Watson không thể bị tuyên phạt án tử hình, bởi Australia đã bỏ hình phạt này.

Trong phiên xử kéo dài hai tuần ở Birmingham, bang Alabama, công tố viên Andrew Arrington nói với thẩm phán rằng, Watson muốn giết vợ để lãnh số tiền bảo hiểm trị giá 200.000 USD. Ông nói rằng, Arrington đã tháo bình dưỡng khí của vợ ra khi cả hai vợ chồng đang lặn và đã giữ nó ở dưới nước cho tới khi cô chết chìm.

Tuy nhiên, thẩm phán Nail đã bác bỏ cáo buộc trên. Ông nói: "Không ai có thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra dưới nước. Tôi chắc là chúng ta sẽ không bao giờ có thể biết được."./.

Gia Bảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục