Ngư dân Australia tìm cậu bé viết bức thư trong chai cách đây 50 năm

Hai cha con ông Elliot đang tìm kiếm tác giả bức thư trong chai được viết từ những năm 60 của thế kỷ trước mà ông nhặt được bên bờ biển phía Tây Bán đảo Eyre, bang Nam Australia.
Ngư dân Australia tìm cậu bé viết bức thư trong chai cách đây 50 năm ảnh 1Nội dung bức thư trong chai được viết cách đây 50 năm mà ông Elliot đang muốn tìm tác giả. (Nguồn:ABC)

Những bức thư trong chai trôi dạt trên biển luôn gây sự tò mò cho những ai nhặt được nó. Và Paul Elliot, một ngư dân Australia, cũng không phải là ngoại lệ khi ông đang nôn nóng tìm gặp tác giả của một bức thư được viết cách đây 50 năm đựng trong chai mà ông nhặt được ở bờ biển phía Nam Australia.

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 17/7, ông Elliot cho biết ông cùng người con trai của mình là Jyah đã tìm thấy chai trên ở bờ biển phía Tây Bán đảo Eyre, bang Nam Australia khi cả hai đang đi câu cá.

Theo ông Elliot, bức thư đựng trong chai có ký tên tác giả là Paul Gibson.

Trong thư, người này tự nhận mình là một cậu bé 13 tuổi, người Anh, đang đi du lịch trên du thuyền dọc bờ biển phía Nam Australia.

Tác giả còn cho biết vị trí của mình ở thời điểm viết bức thư trên là cách thành phố cảng Fremantle 1.600km về phía Đông.

[Video] Tìm thấy bức thư trong chai lênh đênh trên đại dương 132 năm

Tuy nhiên, không rõ liệu ý tác giả có phải là cách ngoài khơi thành phố này 1.600km hay không với hành trình về phía Nam dọc bờ biển phía Tây trước khi đối hướng sang phía Đông.

Theo nhà nghiên cứu đại dương David Griffin, chiếc chai này nhiều khả năng đã bị chôn vùi trên một bãi biển trong nhiều năm trước khi bị một cơn bão quật lên.

Nhà khoa học này cho rằng chiếc chai chứa bức thư không thể nổi bên bờ biển trong 50 năm qua bởi đại dương không bao giờ đứng yên.

Trong những năm 60 của thế kỷ trước, hàng trăm nghìn người Anh đã di cư sang Australia dưới sự bảo trợ của Chính phủ Australia.

Trong những hành trình này, trẻ em được miễn phí vé. Tuy nhiên, chỉ trong vài năm sau khi đến Australia, khoảng 25% trong số này đã quay trở lại Anh bởi cuộc sống tại Xứ sở Chuột túi không như họ mong đợi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.