Nhật Bản: Kẻ sát nhân hóa trang Joker "muốn giết tất cả mọi người"

Kyota Hattori, kẻ hóa trang thành Joker và tấn công hàng loạt hành khách trên tàu điện ngầm ở Tokyo (Nhật Bản) đêm 31/10, nói: "Tôi đã muốn giết tất cả mọi người, tôi đã muốn bị tử hình."
Nhật Bản: Kẻ sát nhân hóa trang Joker "muốn giết tất cả mọi người" ảnh 1Kẻ tấn công hóa trang tên hề Joker trong loạt phim Batman. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Theo hãng tin Reuters, ngày 2/11, cảnh sát và truyền thông cho biết sát thủ hóa trang thành Joker tiến hành vụ tấn công trên tàu điện ngầm vào ngày Halloween 31/10 "đã muốn giết tất cả mọi người" và đã lên kế hoạch cho những hành động này trong nhiều tháng qua, trong đó có việc mua một con dao trên mạng Internet để sử dụng.

Cũng theo cảnh sát, Kyota Hattori, 24 tuổi, hóa trang thành Joker, đã bị bắt ngay tại hiện trường và nói với các nhà điều tra rằng: "Tôi đã muốn giết tất cả mọi người, tôi đã muốn bị tử hình."

Truyền thông cho biết trước khi vụ tấn công diễn ra, Hattori đã mua con dao sử dụng trong vụ tấn công qua Internet và mang theo khoảng 4 lít chất lỏng trong chai nhựa khi anh ta đi vào Tokyo, nơi tập trung đông người hóa trang cho lễ hội Halloween.

[Thanh niên mặc đồ Joker tấn công tàu điện ngầm rồi bình thản hút thuốc]

Phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 2/11, Bộ trưởng Giao thông Tetsuo Saito cho biết chính phủ đã đề nghị các công ty tàu hỏa tăng cường cảnh giác để ngăn chặn các vụ tấn công thêm nữa.

Quan chức này nêu rõ: "Tàu hỏa vô cùng quan trọng với đời sống xã hôi, và việc có thể cảm thấy an toàn khi các bạn sử dụng chúng là điều cực kỳ quan trọng."

Một người phát ngôn của cảnh sát cho biết một người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết dao đâm trên thân và 16 người khác đang phải điều trị vì những vết thương nhỏ hơn./.

Nhật Bản: Kẻ sát nhân hóa trang Joker "muốn giết tất cả mọi người" ảnh 2Nhiều vụ tấn công bằng dao đã xảy ra trên tàu điện ngầm ở Tokyo trong những tháng gần đây. (Nguồn: japantoday.com)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.