Hung thần HIV ở bến xe

Nhức nhối nạn "hung thần HIV" ở bến xe ôtô buýt

Tình trạng kẻ gian trà trộn móc túi đang nhức nhối tại các bến xe buýt, đáng sợ hơn, nhiều kẻ dùng xylanh chứa máu nhiễm HIV tấn công.
Sau một hồi vật lộn với kẻ móc túi, K. mới biết mũi xylanh chứa đầy máu đã cắm ngập vào tay mình. Hoảng hồn, anh cùng đồng đội đưa mẫu máu vào bệnh viên Đống Đa làm “test” thì phát hiện kết quả dương tính với virus HIV.

Kể lại câu chuyện ấy với chúng tôi, một công an thuộc phường Ngọc Khánh khẳng định: “Đa số đối tượng hành nghề móc túi, trộm cắp tại điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy đều nhiễm HIV giai đoạn cuối.”

Kỹ nghệ "thổi" đồ

Giờ cao điểm, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy đã chật cứng người. Cửa lên của chiếc xe 07 tuyến Cầu Giấy-Nội Bài, từng dòng người xô đẩy, nhích từng bước chân cố gắng rướn người về phía trước.

Cảnh hỗn loạn đó chỉ xảy ra trong vòng chưa đầy 1 phút. Nhưng trong khoảng thời gian này, khi mọi người đang tập trung hướng về phía xe thì không ai ngờ rằng có một nhóm khoảng 5, 6 người hòa mình trong đám đông và chỉ đợi sơ hở của hành khách là ra tay "thổi đồ."

Trần Văn Sơn – sinh viên năm thứ nhất Đại học Quốc Gia Hà Nội vừa đứng chỉ cho chúng tôi những kẻ móc túi đang lẩn mình vào biển người vừa bảo: “Bọn móc túi thường đi với nhau thành nhóm. Thấy xe đến là chúng lao lại, vờ như cố chen chân lên xe để xô đẩy hành khách phía trước. Trong lúc ấy, một người sẽ nhanh tay móc đồ trong túi quần nạn nhân rồi đưa cho kẻ đứng ngoài tẩu tán.”

Đứng quan sát từ trên cầu đường bộ ngay gần đó, chúng tôi nhận thấy một thanh niên dáng đi liêu xiêu. Cả người hắn như chực đổ về phía trước nhưng ánh mắt thì sắc lẹm như dao liên tục rọi vào đám đông đang đứng đợi. Mục tiêu của hắn là những chiếc ví, điện thoại được giắt lơ đễnh trong túi quần của nạn nhân.

Trong đám đông, nhanh như cắt người thanh niên nọ lẻn vào đứng ngay bên cạnh người phụ nữ đã đứng tuổi bằng cú đổ người vừa phải nhưng lực đủ để cho người phụ nữ kia lảo đảo. Trong lúc đó, chẳng ai ngờ một tay gã đã kịp chui vào trong túi đồ của nạn nhân.

Một lúc sau, khi đã hoàn hồn trong quán nước, người phụ nữ mới kịp nghe chị hàng nước kể về ngón nghề ngoạn mục mà kết quả là chiếc ví đầy tiền của mình. Chị Hòa, chủ quán nước cho hay, kể cả khi nạn nhân biết được thủ phạm thì cũng đã muộn rồi, vì trên người hắn đã không còn giữ tang vật.

Đe dọa nạn nhân bằng… xylanh máu

Để làm rõ vấn đề, phóng viên Vietnam+ đã có cuộc trao đổi nhanh với trung tá Lê Thanh Tân, Trưởng công an phường Ngọc Khánh. Ông Tân cho biết, nguyên nhân chính khiến tình trạng móc túi ở khu vực này vẫn còn nhức nhối là do lượng xe và người ngày càng tăng, tạo cơ hội cho những đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang có đất “diễn.”

Cũng theo ông Tân, nhóm đối tượng này đều đã có tiền án tiền sự và hầu hết đều nghiện ma túy hay mắc HIV ở giai đoạn cuối. Để có tiền hút chích, chúng chỉ còn cách vi phạm pháp luật.

“Đây cũng là lý do khiến cho các đối tượng rất manh động, sẵn sàng trả đũa nạn nhân khi bị phát hiện,” ông Tân nhận định.

Trong thời gian gần một tháng theo chân các đối tượng móc túi ở điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy, chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của rất nhiều nạn nhân rằng họ bị hành hung khi phát giác sự việc.

Em Lê Thanh Sang, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, kể lại: tháng trước, khi đang cố lên xe số 32, bất ngờ Sang thấy cộm ở túi quần sau. Sang quay lại, nắm được tay của một thanh niên người gầy vêu vao cùng với chiếc ví của mình trên tay. Sang hô hoán mọi người thì ngay lập tức đối tượng buông rơi tang vật đồng thời dang thẳng tay tát thẳng vào mặt nạn nhân với lý do “sao tự nhiên lại dám cầm tay!”

Đáng sợ hơn, nhiều người khi đòi lại tài sản của mình còn bị đám “hung thần” đe dọa bằng dao, điếu cày và cả… xylanh chứa đầy máu.

Chị Phạm Thị Mơ vẫn chưa hết hoàn hồn khi nhớ lại giây phút kinh hoàng khi giáp mặt với đám hung thần này.

“Lúc lên xe, tôi đang cầm trên tay chiếc điện thoại thì bị một người từ phía sau đẩy dúi khiến máy văng ra đường và bị một người khác nhanh tay nhặt mất,” chị Mơ kể.

Lúc này, do chỉ nghĩ người kia nhặt hộ nên chị Mơ lên tiếng muốn xin lại. Không ngờ, gã thanh niên nọ hùng hổ chửi bới, nói chị vu oan cho gã.

“Khủng khiếp nhất là sau một hồi tranh cãi, hắn rút ngay ra một xylanh còn chứa máu bên trong ra đe dọa,” chị Mơ rùng mình.

Gặp những trường hợp như thế, tất cả các nạn nhân đều phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, chấp nhận mất đồ để giữ thân.

Ngay trong thời điểm có mặt tại trạm trung chuyển, chúng tôi cũng đã được chứng kiến cảnh nạn nhân bị kẻ móc túi rượt đuổi ngược bằng dao bấm, điếu cày và gậy gộc./.

Khó giải quyết dứt điểm

Trung tá Lê Thanh Tân cho biết nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy luôn là trọng tâm của Công an phường Ngọc Khánh. Tuy nhiên, rất khó để có thể giải quyết dứt điểm tình trạng trên do lực lượng còn thiếu.

“Chỉ cần vắng bóng lực lượng công an phường là các đối tượng gần như ngay lập tức quay lại hoạt động,” trung tá Tân nói.

Thậm chí, khi đã bắt được rồi nhưng do giá trị tài sản không đủ lớn (theo quy định là lớn hơn 2 triệu thì mới khởi tố - PV) nên công an phường chỉ có thể xử lý vi phạm hành chính về lỗi gây mất trật tự công cộng. Đây cũng là lý do khiến cho các hung thần HIV khu vực này “nhờn thuốc.”
 

Tên nhân vật đã được thay đổi

Tú Lệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục