Những nốt hương hoa liệu gắn liền với sự an toàn có nhạt nhòa?

Bằng sự pha trộn các nốt hương, Rose 4 Reines mang lại sự nhẹ nhàng, thanh tao như phong thái thường thấy của các công nương, xen lẫn với vẻ uy nghi, quý phái và quyền lực của nữ hoàng.

Không ấm áp trầm mặc như gỗ, không bí ẩn cổ xưa như họ oriental, cũng chẳng kén chọn như da thuộc hay tươi mát tột đỉnh như citrus, những nốt hương hoa (floral) gắn liền với các tính từ khá an toàn, thậm chí an toàn đến mức nhàn nhạt: dịu dàng, ngọt ngào, nữ tính…

Nhưng có thật rằng họ hương này buồn tẻ đến vậy? Đằng sau những cánh hoa e lệ kia liệu còn điều gì chưa nói hết?

1. Quyền lực nữ hoàng

Nữ hoàng Elizabeth đệ Nhất xưa kia sở hữu công thức chế tạo mùi hương huyền thoại: “8 gram xạ hương, 100 gram nước hoa hồng, thêm 15 gram dung dịch hoa hồng Damascena trộn cùng 7 gram đường, nấu liên tục 5 giờ rồi lọc."

Sự hài hòa giữa xạ hương và hoa hồng mang lại khí chất quyền quý của người trị vì. Bởi vậy, xưa nay, hoa hồng vẫn luôn là nguyên liệu được các nhân vật hoàng gia yêu thích.

Những nốt hương hoa liệu gắn liền với sự an toàn có nhạt nhòa? ảnh 1

Một huyền thoại đáng kể đến nữa là Rose 4 Reines của nhà hương L’Occitane ra đời từ cảm hứng về những nhân vật lịch sử của vùng Forcalquier nước Pháp. “Reine” theo tiếng bản địa nghĩa là nữ hoàng.


[Gợi ý lựa chọn nước hoa theo cung hoàng đạo cho phái đẹp]

Rose 4 Reines có bốn hương hoa hồng khác nhau đến từ các vùng Grasse, Bulgarian, Turkish, Moroccan. Chúng lần lượt đại diện cho bốn tiểu thư Marguerite, Eléonore, Sancie, Beatrix mà sau này đã thành hôn cùng bốn hoàng tử và trở thành bốn nữ hoàng vùng Forcalquier.

Bằng sự pha trộn các nốt hương hoa hồng, hoa violet, một chút quả lý chua và gỗ đằng hương, Rose 4 Reines mang lại sự nhẹ nhàng, thanh tao như phong thái thường thấy của các công nương, xen lẫn với vẻ uy nghi, quý phái và quyền lực của nữ hoàng.

2. Cạm bẫy khó thoát

Hoa lan vốn không có một mùi hương cố định. Nó có thể mang hương vanilla, sôcôla, dừa hay bất kỳ thứ mùi động vật nào, tùy thuộc vào giống loài. Tên gọi của hoa lan - orchid, bắt nguồn từ Hy Lạp: “orchis” - bộ phận đặc thù của giống đực.

Loài hoa này thường dùng cả hình hài lẫn màu sắc để thu hút côn trùng, phục vụ cho việc thụ phấn hoặc đôi khi tạo nên cạm bẫy săn mồi.

Chính vì sự cuốn hút đến mức nguy hiểm này mà hoa lan được nhắc đến trong thế giới mùi hương như biểu tượng của sự gợi cảm và thu hút bạn tình.

Những nốt hương hoa liệu gắn liền với sự an toàn có nhạt nhòa? ảnh 2

Chỉ hai năm ngắn ngủi sau khi rời khỏi đế chế Gucci, Tom Ford - nhà thiết kế gốc Italy đã cho ra mắt Black Orchid, hương phong lan cuốn hút một cách mãnh liệt như bản ngã đàn bà.

Hoa lan Black Orchid có hương sôcôla, vanilla, hoa nhài phối cùng hoàng lan (ylang-ylang) và hoắc hương làm nên sự cám dỗ đầy nguy hiểm.

Black Orchid làm người ta ngay lập tức mường tượng đến một người phụ nữ hấp dẫn, trưởng thành, gợi cảm và cực kỳ khó cưỡng. Sự duyên dáng của nàng là mồi câu những anh chàng thích chinh phục, biến họ thành kẻ si tình, phục tùng vô điều kiện.

3. Sự trỗi dậy

Mẫu đơn (peony) được miêu tả như loài hoa của sự trưởng thành và tinh tế, nhưng trong phiên bản gần nhất mà nhà mốt Kenzo dành cho chai nước hoa World, nốt hương này phối cùng những loại quả đỏ và ambroxan tạo nên hiệu ứng khuếch tán kỳ lạ, mộng mị nhưng vô cùng chân thực.

World giống như một tâm hồn tự do khao khát được giải thoát khỏi những nguyên tắc cứng nhắc, những định kiến xã hội. Nó là một thứ hương dễ gần, có độ giữ mùi khá ổn, hoàn toàn thích hợp để sử dụng trong đời sống thường ngày.

Những nốt hương hoa liệu gắn liền với sự an toàn có nhạt nhòa? ảnh 3

Ở một khía cạnh khác của sự trỗi dậy, hương mẫu đơn trong chai Thierry Mugler Pivoine Angel lại khá kén người dùng.

Vẫn là mẫu đơn nhưng được bổ sung hoắc hương và tiêu xanh, loại bỏ hoàn toàn vị sôcôla ngọt ngào của phiên bản Angel gốc, Pivoine như chống lại sự buồn chán vốn gắn liền với những hương thơm thị trường nịnh mũi để gửi đi một thông điệp rõ ràng: Không dành cho số đông!


4. Hồi ức không ngủ yên

Đêm tối là khoảng thời gian những hoài niệm thường cựa mình trở dậy. Khi ta trở về nhà sau một ngày dài mỏi mệt, trút bỏ xiêm y, buông mình xuống chăn gối êm đềm, những dòng ký ức tưởng chừng đã ngủ quên bỗng dưng trở lại khi khứu giác bị đánh thức bởi mùi hương quen thuộc lẫn trong từng giọt không khí.

Phải chăng bởi lẽ đó mà loài hoa nở về đêm như hoa nhài lại có sự khắc khoải đến không chừng?

Nhắc đến hoa nhài, không ai dám cả gan bỏ qua Shalimar. Năm 1925, khi ra mắt mùi hương gợi lại tình yêu vĩ đại mà hoàng đế Shah Jahan dành cho hoàng hậu quá cố Mumtaz Mahal, Jacques Guerlain có lẽ không ngờ rằng ông đã làm nên một huyền thoại nước hoa mà tới hơn 90 năm sau, nó vẫn được nhắc đến như một biểu tượng kiên cố.

Những nốt hương citrus tươi mát chỉ thoảng qua như lời chào ngắn gọn, để rồi sau đó dẫn dắt cho sự xuất hiện của hoa nhài phối cùng da thuộc, vanilla và nhang trầm - hỗn hợp hương thơm của tình yêu day dứt và những kỷ niệm khó quên.

Những nốt hương hoa liệu gắn liền với sự an toàn có nhạt nhòa? ảnh 4

Hoặc nếu bạn có ý định khoác lên mình thứ nhài của đêm đen BVL Jasmin Noir, hãy dừng lại một giây, hít thật sâu và chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng mở toang lồng ngực để trái tim bị đào xới.

Cái khắc khoải của hương hoa nhài trên nền hạnh nhân, đậu tonka và xạ hương sẽ ướp đẫm tiềm thức, gọi ký ức trở về. Nhiều chuyện muốn quên lúc này sẽ phải nhớ./.

Bài: CAVANGWEARSNOPRADA
Ảnh: TH
(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục