[Photo] Hoa gạo tháng Ba thắp lửa rực rỡ cả mùa Xuân ẩm ướt
Hoa gạo (hoa mộc miên) mỗi năm chỉ nở một lần vào tháng 3 dương lịch. Những cánh hoa dày, màu đỏ cam rực rỡ như những đốm lửa in hình lên nền trời xanh xám của những ngày mùa Xuân ẩm ướt.
Minh Đức
Bức tranh làng quê tuyệt đẹp với cây gạo thắp lửa giữa cánh đồng. Ảnh chụp tại huyện Yên Mô, Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hàng cây gạo nở rực rỡ.
Làng quê thanh bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hoa gạo đơm bông đỏ rực.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Mỗi năm hoa gạo chỉ nở một lần vào khoảng tháng Ba dương lịch.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Phút nghỉ ngơi của người nông dân dưới gốc cây gạo.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hoa gạo cánh dày, màu đỏ cam rực rỡ như những đốm lửa. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Hoa gạo báo hiệu những ngày rét cuối Đông đã hết.(Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Sau một thời gian dài ngủ Đông, những vườn cải, rừng đào đỏ thắm xen lẫn với hoa gạo, hoa ban lấp ló dưới những giọt sương óng ánh lại đua nhau nở bung trên đỉnh trời Cao nguyên đá Đồng Văn.
Tháng Tư về, cánh hoa gạo cuối cùng rụng xuống, cũng là thời điểm những tán xà cừ, sấu, bằng lăng, trút bỏ lớp áo màu nâu trầm cũ kỹ để khoác lên mình sự sống mới của những búp lá non.
Hầu hết mọi người đều đến xứ Mù vào mùa lúa chín, nhưng ít ai biết rằng còn một khoảng thời gian khác nữa - tháng Tư và tháng Năm, mùa của những con nước đổ ải…
Tu Sản được xem là “đệ nhất hùng quan” với chiều cao vách đá lên tới 700-800m, chiều dài tới 1,7km, sâu 700-900m, là danh thắng kỳ vĩ độc nhất của vùng cao nguyên đá Đồng Văn.