Quảng Ninh: Phát hiện 2 người nước ngoài cư trú trái phép

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 2 trường hợp người nước ngoài cư trú trái phép để hoạt động hướng dẫn viên du lịch “chui."
Quảng Ninh: Phát hiện 2 người nước ngoài cư trú trái phép

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện 2 trường hợp người nước ngoài cư trú trái phép để hoạt động hướng dẫn viên du lịch “chui."

Đó là trường hợp của ông Kim Tae Yoon (sinh năm 1956, quốc tịch Hàn Quốc) đang cư trú trái phép tại cơ sở Wind house Homestay (phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long).

Ông Kim Tae Yoon không xuất trình được hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế hộ chiếu. Ông Kim Tae Yoon khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 7/2014, sau đó làm việc cho các công ty du lịch tại Đà Nẵng, Nha Trang.

Trường hợp khác là ông Kim Yung Kun (sinh năm 1956, quốc tịch Hàn Quốc) cư trú trái phép tại nhà nghỉ Mạc Tư Khoa (tổ 5 khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long). Ông Kim Yung Kun cũng đang hành nghề hướng dẫn viên du lịch.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao 2 người nước ngoài trên cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để tiến hành xử lý vi phạm và trục xuất theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Cục Du lịch Quốc gia cảnh báo việc xử lý lừa đảo trên không gian mạng

Một số chiêu thức phải kể đến như lập các website, fanpage giả mạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có uy tín với nhiều chiêu trò giảm giá, khuyến mại ảo và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc trước… nhằm chiếm đoạt tiền của người dân, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh ngành du lịch, gây bức xúc dư luận.

Tái diễn “Vua Hùng dạy dân cấy lúa.” (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Lễ hội 'Vua Hùng dạy dân cấy lúa'

Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng Ất Tỵ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (Phú Thọ) diễn ra Lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa” nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.

Hoa mận Bắc Hà mang nét dịu dàng, thuần khiết đặc trưng. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Hoa mận Bắc Hà bung nở trắng trời cao nguyên

Trên khắp các thung lũng, các bản làngcủa cao nguyên Bắc Hà, những rừng hoa mận trắng muốt đồng loạt bung nở tạo nên một khung cảnh thơ mộng, tựa như bức tranh cổ tích giữa đại ngàn núi rừng Tây Bắc.