Quảng Ninh: Xác minh từ ngữ gây khó hiểu tại sự kiện của đoàn du khách MICE

Công an thành phố Hạ Long sẽ vào cuộc xác minh về việc đoàn khách Trung Quốc tổ chức du lịch MICE mà chủ đề hội thảo có từ ngữ gây khó hiểu được lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn clip của sự kiện lan truyền dòng chữ "Hội thảo Quân đoàn Thiết giáp Việt Nam hệ thống Long Diễm." (Nguồn: Thanh Niên)
Đoạn clip của sự kiện lan truyền dòng chữ "Hội thảo Quân đoàn Thiết giáp Việt Nam hệ thống Long Diễm." (Nguồn: Thanh Niên)

Tối 12/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thành phố đã yêu cầu Công an thành phố vào cuộc xác minh về việc đoàn khách Trung Quốc tổ chức du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo), mà chủ đề hội thảo có từ ngữ gây khó hiểu được lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Sơn cho biết ngay sau khi công an làm rõ vụ việc, chính quyền thành phố sẽ thông tin ngay.

[Cảnh báo chiêu trò lừa đảo khách du lịch dịp cuối năm]

Được biết, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch Cường Lâm tổ chức cho hơn 5.000 khách du lịch từ Trung Quốc đến Việt Nam tham quan du lịch; trong đó số khách này được chia ra thành nhiều đoàn, mỗi đoàn có khoảng 1.000-1.200 khách.

Các đoàn khách nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), tham quan Hà Nội, Hạ Long, sau đó xuất cảnh qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Các sự kiện của các đoàn khác được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch Cường Lâm thông báo với các cơ quan chức năng Quảng Ninh. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức sự kiện ở một khách sạn lớn tại Hạ Long đã xảy ra sự cố trên khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng phượng nở hoa rực rỡ bên kênh xáng Lấp Vò (xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đỏ rực đường hoa phượng bên bờ kênh xáng Lấp Vò

Hàng phượng vĩ chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 80, đoạn qua địa bàn xã Lấp Vò (Đồng Tháp) dài 4km đang vào mùa nở hoa rực rỡ; trở thành điểm đến của các bạn trẻ lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm mùa hè.

Những thợ đá làm việc tại bãi đá Cô Tô (An Giang). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Chuyện đời thợ đá Thất Sơn bình dị mà kiên cường

Một người thợ giỏi không chỉ cần đôi tay khỏe để quai búa, mà còn phải biết “nhìn thớ.” Đá cũng như gỗ, có sớ, có lớp. Chỉ cần đặt mũi đục sai một li hay cắt không đúng chiều, tảng đá nặng cả tấn sẽ gãy ngang, bao công sức “đổ xuống sông xuống biển.”