Không cứu được Bồ

Ronaldo không thể cứu BĐN thoát vòng play-off

Mặc dù Ronaldo lập công, song Bồ Đào Nha vẫn không thể tránh được vòng play-off khi để thua 1-2 trước Đan Mạch ở vòng loại Euro 2012.
Mặc dù Cristiano Ronaldo lập công, song Bồ Đào Nha vẫn không thể tránhkhỏi việc phải đá play-off khi để thua 1-2 trước Đan Mạch ở lượt trận cuối vòngloại Euro 2012, đành nhìn chiếc vé trực tiếp ở bảng H rơi vào tay đối thủ.

Do có chỉ số phụ tốt hơn nên Bồ Đào Nha chỉ cần hòa ở Copenhagen là sẽ giành vé đi tiếp đếnBa Lan và Ukraine.

Tuy nhiên, trước một Đan Mạch đoàn kết và chơi bùng nổ, Ronaldo và cácđồng đội của anh đã không có nhiều cơ hội để tỏa sáng - điều mà họ đã liên tiếplàm được ở năm trận đấu gần đây, khi liên tục khiến hàng phòng ngự đối phươngrơi vào thế bị động.

Trong khi đó, Đan Mạch dù không có nhiều cá nhân xuất sắc, song bù lại, họluôn biết cách làm thế nào để có thể mang về lợi thế ở những thời điểm khó khănnhất.

Điều đó đã giúp cho Đan Mạch thi đấu tốt hơn so với Bồ Đào Nha ngay sautiếng còi khai cuộc của trọng tài, để rồi sớm có bàn thắng khai thông ở phút 13do công của một cầu thủ đang chơi giải quốc nội là Krohn-Dehli bằng cú dứt điểmtừ ngoài vòng cấm.

Sau bàn thua, Bồ Đào Nha đã chủ động chơi dâng cao và liên tiếp tìm tổchức những tình huống tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số, nhưng cácchân sút của La Seleccion không gặp may trong 45 phút đầu tiên.

Chơi thiếu sắc và bế tắc, Bồ Đào Nhatiếp tục phải nhận trái đắng khi Nicklas Bendtner có cú dứt điểm cận thành đểđưa tỷ số lên thành 2-0 - một kết quả mà ít ai nghĩ đến trước khi trận "chungkết" này diễn ra.

Bị dẫn tới 2 bàn, Bồ Đào Nha rơi vào thế không còn gì để mất và không còncách nào khác buộc phải dâng cao tấn công. Chính điều này đã tạo cho Đan Mạch cơhội triển khai những tình huống pha phản công nguy hiểm, đưa hàng thủ đội kháchrơi vào thế bị động và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Patricio, lưới củaBồ Đào Nha đã không chỉ rung lên 2 lần.

Trong những phút cuối trận, Bồ Đào Nha vẫn không ngừng tổ chức những tìnhhuống tấn công, và rồi sau những nỗ lực bất thành họ cũng đã có được bàn thắngdanh dự ở những phút bù giờ.

Từ cự ly đá phạt cách khung thành chừng 30m,Ronaldo tung ra một cú đá bằng mu chính diện đưa bóng găm thẳng vào góc caokhung thành của Sorensen.

Dẫu vậy, siêu phẩm của Ronaldo không đủ để giúp Bồ Đào Nha có thể làm nênbất ngờ trước Đan Mạch tại Copenhagen, đành ngậm ngùi tìm đường đến ngày hộibóng đá lớn nhất châu Âu vào mùa Hè năm sau bằng "cánh cửa" play-off.

Đội hình ra sân

Đan Mạch: Sorensen, Zimling (Christian Poulsen 70'), Kjaer,Bjelland, Silberbauer (Simon Poulsen 76'), Jacobsen, Kvist, Eriksen, Khron-Dehli,Rommedahl (Jakob Poulsen 87'), Bendtner.

Bồ Đào Nha: Patricio, Alves, Periera, Ronaldo, Moutinho, Rolando,Meireles, Nani, Eliseu (Quaresma 65'), Martins (Veloso 65'), Postiga (Gomes78').

Bàn thắng: Krohn-Dehli (13), Bendtner (63) - Ronaldo (90+1)./.

Xem kết quả loạt trận cuối tại đây, tường thuật diễn biến các trận còn lại tại đây.


Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sân vận động Chi Lăng, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phê duyệt nhà thầu phá sân vận động Chi Lăng một thời là biểu tượng của bóng đá miền Trung

Sân vận động Chi Lăng sắp được đập phá và tháo dỡ toàn bộ sau khi thành phố Đà Nẵng chọn được nhà thầu thi công trong vòng 58 ngày. Gói thầu có giá trị hơn 4,66 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Công ty Cổ phần Kỹ thuật cơ giới xây dựng Thăng Long là đơn vị trúng thầu với giá hơn 2,257 tỷ đồng sau hiệu chỉnh, thời gian thực hiện 58 ngày. Ba nhà thầu còn lại bị loại do không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm hoặc tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu.

Các linh vật của World Cup 2026 ra mắt tại lễ bốc thăm (từ trái sang): Nai sừng tấm Canada, Báo đốm Mexico và Đại bàng đầu trắng Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhiều mối đe dọa hội tụ trước thềm World Cup 2026

Tranh chấp lao động, giá vé cao, bất ổn địa chính trị cho đến các vấn đề văn hóa-chính trị đang biến sự kiện này thành một phép thử trên toàn quốc với các cấp chính quyền chịu trách nhiệm tổ chức.