Tiền đạo người Cameroon lập công ở các phút 26 và 76, đều là từ sau những đườngchuyền của Wesley Sneijder. Phút 88, Palermo thắp lại hy vọng giành cúp lần đầuvới pha lập công của Ezequiel Munoz, nhưng ngay sau đó hậu vệ người Argentina đãbị đuổi. Và đến những phút bù giờ, Diego Milito đã ấn định chiến thắng 3-1 choInter.
Đây là lần thứ 7 Inter giành được cúp Italy, đồng thời là danh hiệu đầu tiên củahuấn luyện viên Leonardo. Tuy vậy, lễ ăn mừng của Leo và các học trò không ầm ĩbằng màn ăn mừng của các cầu thủ Milan sau khi giành chức vô địch Serie A, cũngtrên sân Olimpico cách đây ba tuần. Bởi so với chức vô địch Serie A thì chiếccúp Italy chỉ là niềm an ủi nhỏ nhoi.
Phát biểu sau khi đưa Inter giành chức vô địch Coppa Italy, huấn luyện viênLeonardo cho hay: "Đây thực sự là một mùa giải vô cùng khó khăn khi mà có quánhiều cầu thủ bị chấn thương.
"Đây là một chiến thắng vô cùng có ý nghĩa," huấn luyện viên Leonardo phát biểutại buổi họp báo sau trận đấu. "Đây thực sự là một mùa giải vô cùng khó khăn khimà có nhiều cầu thủ gặp phải chấn thương. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chơi tốt vàgiành chiến thắng."
Leonardo nói về trận chung kết Coppa Italy: "Đây là trận đấu rất khó khăn, nhưngtôi rất vui mừng với thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Chúng tôi đãkhông ngừng tập luyện và cũng như quyết tâm chiến thắng. Chúng tôi xứng đáng kếtthúc mùa giải với một nụ cười."
Trong khi đó, tiền vệ Giulio Migliaccio của Palermo cho hay: "Chúng tôi đã thiđấu với tinh thần cao nhất trong trận đấu này. Điều đó đã khiến cho Inter gặpkhông ít những khó khăn. Vì thế, chúng tôi có thể ngẩng cao đầu trở về nhà."
Đội hình thi đấu:
Inter: Julio Cesar; Nagatomo, Lucio, Ranocchia, Chivu; Zanetti, Thiago Motta(Mariga 82), Stankovic; Sneijder (Milito 87); Pazzini (Pandev 61), Eto'o.
Palermo: Sirigu; Cassani, Munoz, Goian (Carrozzieri 24), Balzaretti; Migliaccio,Acquah (Miccoli 55), Nocerino; Pastore, Ilicic; Hernandez (Pinilla 77).
Bàn thắng: Eto'o (26, 76), Milito (90) - Munoz (88).