Trong trận bán kết giữa Manchester United và Man City tại sân Wembley, "Quỷ đỏ"đã có sự khởi đầu không thể tốt khi giành được thế trận và tạo sức ép không hềnhỏ lên khung thành của đối phương.
Đáng chú ý là hai cơ hội rất ngon ăn được tạo ra cho Dimitar Berbatov đối mặtvới thù thành Joe Hart song tiền đạo người Bulgaria lại không thể dứt điểm thànhbàn một cách đáng tiếc, để rồi đội nhà phải đón nhận thất bại từ sai lầm đángtrách của Michael Carrick.
Chắc chắn sau trận đấu này anh sẽ phải hối tiếc rất nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đểthể hiện mình và rất có thể huấn luyện viên Alex Ferguson sẽ không còn đặt quánhiều hy vọng vào chân sút số 1 trong mùa giải này của Manchester United nữa.
Sir Alex bày tỏ sự hối tiếc, đặc biệt hai pha bỏ lỡ của Berbatov: "Thật đángthất vọng với trận thua này bởi chúng tôi mới là đội bóng chơi hay hơn. Chúngtôi đã mất tập trung trong 15 phút đầu của hiệp hai và đã phải trả giá. DimitarBerbatov đã bỏ lỡ hai cơ hội qua ngon ăn một cách đáng tiếc."
Bên cạnh đó, Sir Alex cũng cho rằng mặt sân ở Wembley cũng đã giúp Man City gặpnhiều thuận lợi hơn. "Tôi cho rằng mặt sân Wembley khiến cho bóng lăn chậm hơnso với bình thường và điều đó thuận lợi hơn rất nhiều với Man City."
Trong khi đó, HLV Mancini đã không giấu được niềm hạnh phúc khi Man City đangđứng trước cơ hội giành được danh hiệu đầu tiên sau hàng chục năm chờ đợi. Ôngnói: "Tôi rất hạnh phúc. Tôi xin giành tặng chiến thắng này cho các cổ độngviên. Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận bán kết và chúng tôi còn phải chơi một trậnnữa."/.