Sỹ tử, phụ huynh đều “run” trước giờ vào phòng thi

Không khí căng thẳng trước giờ môn thi đầu tiên khiến không ít sĩ tử lần đầu lên Hà Nội có chung tâm trạng như "ngồi trên đống lửa".
Sỹ tử, phụ huynh đều “run” trước giờ vào phòng thi ảnh 1Thí sinh kiểm tra lại đồ đạc lần cuối trước giờ vào phòng thi (Ảnh:PV/Vietnam+)

Sáng nay (4/7), ngày thi đầu tiên của kỳ thi đợt 1 đại học khối A đã chính thức diễn ra. Trước giờ vào phòng thi, phụ huynh và thí sinh đều lộ rõ sự hồi hộp, lo lắng.

Ngay từ sáng sớm, tại các điểm thi, phụ huynh và thí sinh đã tập trung rất đông để chuẩn bị cho kỳ vượt vũ môn quan trọng này. Tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ điều tiết giao thông nên nhìn chung không có tình trạng ách tắc đường cục bộ.

Nhiều thí sinh đến sớm đã tranh thủ thời gian ngồi các quán nước vỉa hè trong khi phụ huynh chăm chút, động viên tinh thần để sỹ tử an tâm làm bài.

Là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại điểm thi trường Đại học Xây dựng, em Trần Bảo Ngọc cùng bố vội vàng kiểm tra lại lần nữa giấy tờ, đồ dùng mang vào phòng thi.

Lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi sau hành trình từ Cầu Diễn lên tới điểm thi, Ngọc bảo, đây là lần đầu tiên thi đại học nên cũng lo lắm, ôn bài bao nhiêu cũng thấy là chưa đủ. Vì vậy, cả đêm qua, Ngọc trằn trọc và không ngủ được vì hồi hộp.

Măc dù đã được tập dượt qua nhiều đợt thi thử khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thi tốt nghiệp nhưng theo Ngọc, ngay từ ngày làm thủ tục dự thi hôm qua, cứ nghĩ đến cảnh tượng trong phòng thi chỉ có một vài người trong số đó đỗ khiến cô học sinh trường Phổ thông dân lập Lương Thế Vinh không khỏi rùng mình.

“Môn Toán em đã ôn thi khá kỹ, trước khi đi thi đã nắm được khoảng hơn 70%. Không biết là đề thi năm nay có giống với những cấu trúc dạng đề mà các thầy cô đã cho ôn luyện trong nhà trường và ‘lò’ luyện thi?,” Ngọc chia sẻ.

Ngồi kế bên, bác Trần Gia Thiều, bố Ngọc kể, cách đây vài ngày, thấy cô con gái cứ vùi đầu vào sách vở, bác đâm lo.

"Kêu nó nghỉ ngơi cho đầu óc thảnh thơi nhưng nó không nghe. Mình thì lo nhỡ con nó học quá sức rồi ốm rồi chẳng có sức mà thi thì khổ," bác Thiều nói.

Đặt kỳ vọng nhiều vào cô con gái út bởi cậu con trai lớn trong gia đình vốn đã bỏ học giữa chừng từ năm lớp 11, bác Thiều rất tự hào khi 12 năm ngồi ghế đèn sách, Ngọc đều đoạt danh hiệu học sinh giỏi và luôn làm bác yên tâm qua mỗi kỳ thi trước đó.

“Thi đại học luôn là kỳ thi quan trọng trong ngưỡng cửa bước vào nghề nghiệp, tương lai của các cháu sau này. Mấy hôm tôi cứ như ngồi trên đống lửa vì tỷ lệ ‘chọi’ của trường bao giờ cũng cao. Thế nhưng để trấn an cháu, tôi cũng phải lên dây cót tinh thần và động viên em nó nỗ lực hết sức để làm bài với kết quả cao nhất,” bác Thiều tâm sự.

Sỹ tử, phụ huynh đều “run” trước giờ vào phòng thi ảnh 2Nhóm sinh viên tình nguyện hát vang trước cổng trường để cổ vũ tinh thần cho thí sinh (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không khí căng thẳng trước giờ thi cũng khiến không ít sĩ tử lần đầu lên Hà Nội như "ngồi trên đống lửa".

Mặc dù đã xếp thật gọn đồ dùng từ tối qua nhưng sớm nay Phạm Tiến Dũng, cậu học sinh quê Yên Bái vẫn lật đật dậy từ lúc trời còn tối thui cố ôn lại một lượt cho đỡ sốt ruột.

Thế rồi, lơ đễnh thế nào, tới tận lúc có mặt ở điểm thi của trường Đại học Giao thông Vận tải, Dũng mới phát hoảng vì lục khắp túi, giấy bút thì đủ cả nhưng vật quan trọng nhất là máy tình thì chẳng thấy đâu.

"Hôm nay thi môn Toán, nếu không có máy tính thì em không biết phải làm thế nào. Em đã gọi điện về nhà người quen, nhờ mang tới nhưng sợ sẽ muộn giờ vào phòng thi," thí sinh vừa tốt nghiệp trường trung học phổ thông Chu Văn An (Yên Bái) lo lắng.

Đợt thi đại học năm nay, Dũng một mình tự bắt tàu từ Yên Bái xuống Hà Nội. Cậu học sinh gầy nhẳng cười hiền rằng, bố mẹ em ở quê quanh năm chẳng thạo đường phố Hà Nội nên nếu có đi cùng thì vẫn phải nhờ người quen đưa đi đón về. Thế nên, mặc dù là lần đầu thi đại học nhưng sĩ tử quê Yên Bái vẫn nằng nặc đòi bố mẹ ở nhà, còn cậu, một mình vác lỉnh kỉnh sách vở đồ đạc xuống Thủ đô.

Phía ngoài cổng trường, các bạn sinh viên tình nguyện biết chuyện của Dũng đều hết lời động viên, hỏi chuyện để cậu học sinh tỉnh xa bình tĩnh trước giờ làm bài. Từng hàng dài những bóng áo xanh tình nguyện thậm chí còn nắm tay nhau, xếp thành hình vòng cung hai bên cổng trường rồi cùng nhau hát thật to để cổ vũ những thí sinh đang thấp thỏm như Dũng.

Tới 6 giờ 30 phút sáng, tiếng kẻng báo giờ vào phòng thi khiến bước chân của nhiều sĩ tử thi vào trường Đại học Giao thông Vận tải vội vã hơn. Tuy nhiên, từng hàng dài phụ huynh vẫn còn nán lại ở những quán nước ven đường ngóng con thi xong.

Lẫn trong những bóng áo trắng cuối cùng bước vào sân trường, cậu học sinh Phạm Tiến Dũng có lẽ là người duy nhất cười ngoác vì ngay trước giờ vào phòng thi, Dũng đã lấy được máy tính để yên tâm làm bài.

"Em thi tốt nghiệp được 9,5 điểm môn toán, môn hoá em cũng được 9,5 điểm nhưng thi đại học khó hơn nhiều. Em sẽ cố để được 7-8 điểm," cậu học trò nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục