Chủ đầu tư "chạy làng"

Thất vọng vì chủ đầu tư "chạy" hội nghị nhà chung cư

Vội vã tổ chức Hội nghị chung cư, bỏ qua lời kiến nghị của các cư dân, kết cục là "đến hẹn," chính chủ đầu tư Keangnam Vina lại "chạy làng."
Đúng 9h sáng ngày 10/3, hàng trăm cư dân sinh sống tại tòa nhà Keangnam Landmark Tower gác bỏ công việc để tham dự Hội nghị nhà chung cư theo lời mời của phía chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau gần 1 tiếng “mòn chân” đứng đợi, họ mới ngã ngửa khi được ông chủ tịch người Hàn thông báo “hoãn” với lý do chưa chuẩn bị chu đáo.

Cộng đồng dân cư tỏ ra vô cùng bức xúc với cách hành xử thiếu văn hóa cũng như thiếu sự tôn trọng cộng đồng của chủ đầu tư.

"Sốc nặng" với hội nghị… kiểu Keangnam

Sau nhiều ngày chờ đợi, sáng nay, hàng trăm cư dân Keangnam đã kéo đến tham dự hội nghị nhà chung cư theo thông báo trước đó của chủ đầu tư. Tuy nhiên, hầu hết đều tỏ ra vô cùng thất vọng và sốc với kiểu hội nghị… chỉ có ở Keangnam.

Mặc dù trong giấy mời chuyển tới các cư dân ghi rõ hội nghị nhà chung cư tổ chức tại tầng 48 tòa tháp 72 tầng Keangnam nhưng thực tế, sáng nay, khi tới nơi, cư dân mới biết khu vực tổ chức hội nghị chung cư được chủ đầu tư bố trí tại sảnh 1, khu căn hộ dịch vụ Cadilas tại tòa tháp 72 tầng, chỉ rộng khoảng chưa đầy trăm m2.

Không có biểu ngữ ở khu vực tổ chức hội nghị, không có người đón tiếp, bảng chỉ dẫn. Những người thuộc ban tổ chức chỉ có 2 nữ nhân viên ( thực tế là hai thông dịch viên của Keangnam Vina) ngồi tại hai chiếc bàn, đằng sau có dán tấm giấy ngang chừng 30cm, cao 10cm ghi: Bàn kiểm tra tư cách đại biểu!? Đứng cạnh hai chiếc bàn đó là CEO cao cấp nhất của Keangnam Vina, ông Ha Jong Suck và một nhân viên người Hàn quốc.

Giữa căn phòng bố trí 2 hòm phiếu, phía bên cạnh thì có một phòng nhỏ,  trên tường dán lý lịch ứng cử viên và một vài chiếc bàn. Hàng trăm người “được mời” đứng đứng láo nháo ngay lối cửa để đăng ký "tư cách" và liên tục hỏi nhau không hiểu hội nghị kiểu gì?

Kỳ lạ hơn, mặc cho thông báo thời điểm hội nghị bắt đầu là 9 giờ sáng, mặc cho hàng trăm người bỏ công việc đến dự, quá thời điểm định trước khá lâu, hội nghị vẫn không có dấu hiệu được bắt đầu. Thậm chí, phía chủ đầu tư cũng không hề cử người ra tuyên bố lý do của sự chậm trễ. Cư dân đến đứng lộn xộn, ngơ ngác vì không hiểu mình sẽ phải làm những gì.

Anh K. một cư dân sinh sống tại tòa nhà bức xúc: “Chủ đầu tư luôn tự hào về đẳng cấp của tòa nhà vậy mà ngay cả việc tổ chức một hội nghị nhà chung cư cũng tỏ ra thiếu chuyên nghiệp. Bản thân tôi chưa từng dự một hội nghị như vậy bao giờ.”

Chị B bất bình, "họ mời chúng tôi đến để họp Hội nghị chung cư, nhưng chả có họp gì. Họ bảo bầu, tôi biết ai mà bầu? Bầu họ để làm gì?"

Chị Hà, một "đại gia" chủ của 5 căn hộ đắt tiền ở đây vô cùng bức xúc: "Họ- Ban quản trị-  cần phải chứng minh cho cư dân biết họ có đủ tư cách đại diện cho các cư dân hay không? Tài sản của tôi ở đây là vài triệu USD, không thể có chuyện ai muốn quản trị nó cũng được."

Khung cảnh Hội nghị chung cư tại tòa nhà được coi là đẳng cấp 5 sao không khác gì một cái chợ vỡ, ồn ào, náo loạn khiến ông chủ tịch Keangnam Ha Jong Suck đành rời chiếc bàn đăng ký để ra giữa căn phòng  lên tiếng phát biểu.

Các cư dân cũng như phóng viên báo đài có mặt tại đây hoàn toàn ngỡ ngàng khi vị chủ tịch tuyên bố: “Chúng tôi vô cùng xin lỗi cư dân vì chuẩn bị cho hội nghị chưa được tốt nên sẽ lấy thêm ý kiến đóng góp của cư dân để tổ chức hội nghị vào một ngày khác.”
 
Các cư dân có vẻ hy vọng họ sẽ được mời vào họp, giới thiệu các ứng viên, bàn thảo về tiêu chí của ban quản trị và sẽ ra bỏ phiếu nên đã nhanh chóng từ bất ngờ chuyển sang bực bội. Cũng dễ hiểu, nhiều người phải nghỉ việc, nhiều người cho thuê nhà, phải từ xa tới tham dự hội nghị , nhất là trong bối cảnh rất nhiều cư dân cho biết, đến sáng nay mới nhận được giấy mời tham dự hội nghị của Keangnam.

"Một hội nghị tổ chức cho cả ngàn con người, mà chỉ có 4 người cả sếp lẫn nhân viên trong vai trò tổ chức, vài ba bảo vệ đứng ngoài lớ ngớ chỉ có nhiệm vụ đi loanh quanh vì không thể làm tròn trách nhiệm của họ là "giữ trật tự," tôi không hiểu chủ đầu tư nghĩ gì, và thuộc "đẳng cấp" gì," phát biểu với báo giới, chị D ngao ngán.


Có dấu hiệu chạy phiếu ngầm?

Không chỉ thất vọng về cách tổ chức không giống ai của chủ đầu tư, nhiều người còn rất bức xúc về tính minh bạch của hội nghị. Phản ánh với Vietnam+, các cư dân khẳng định, trước khi hội nghị diễn ra, họ nhận được tin nhắn đề nghị không bầu cho người này, người kia.

Anh Thành, chủ nhân căn hộ B1008 cho biết, chiều 9/3 có nhận được một tin nhắn từ số 01258015… với nội dung: “Ban đại diện lâm thời chỉ là đại diện cho 1 thiểu số và không đại diện cho tất cả cư dân. Những việc họ đã làm xấu hình ảnh và giảm giá trị của chung cư chúng ta sở hữu, gây căng thẳng môi trường sống của chúng ta tại Keangnam. Hãy cân nhắc KHÔNG BỎ PHIẾU cho họ những người có tên sau: Huy Khánh, Quang Hải, Huy Cường, Đinh Cường, Văn Minh, Cẩm Vân, Thúy Mai, Minh Thảo. Hãy sáng suốt lựa chọn người có tầm và có tâm vì chính quyền lợi của tài sản chúng ta.”

Ngoài anh Thành, hàng trăm dân cư khác cũng nhận được tin nhắn tương tự từ các đầu số khác nhau. “Hành động này khiến cho hội nghị, nếu có được tổ chức cũng thiếu minh bạch và không công bằng. Không thể có chuyện bôi nhọ người khác để tác động đến kết quả được,” anh K. thất vọng nói.

Tại bàn đăng ký "tư cách" với sự giám sát của một số cư dân "trung lập" thì có những người mang ủy quyền của hơn chục căn hộ đến để lấy phiếu bầu. Lạ hơn là, những căn hộ trong giấy ủy quyền đều đã được đánh dấu trước trong cuốn sổ đăng ký, bên cạnh đã có ghi một chữ gì đó bằng tiếng Hàn quốc.

Trước đó, hội nghị nhà chung cư của Keangnam đã được các cư dân lo ngại và  “cảnh báo” là thiếu minh bạch bởi thiếu các trình tự quan trong như hội nghị hiệp thương, trưng cầu ý kiến người dân về quy chế, ứng viên của Ban quan trị, không có tôn chỉ, mục đích hoạt động của Ban quản trị…

Hành động đơn phương thông báo tổ chức hội nghị nhà chung cư, rồi lại đơn phương hủy họp của chủ đầu tư một lần nữa khiến sóng tại tòa nhà hiện đại nhất Việt Nam nổi lên.

Vietnam+ sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về sự việc này đến bạn đọc./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục