Làn sóng bạo loạn kéo dài suốt 1 tuần, bùng phát sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi gốc Bắc Phi vì không chấp hành hiệu lệnh dừng xe trong khi tham gia giao thông ở ngoại ô phía Tây thủ đô Paris hôm 27/6. Biểu tình đã khiến Thủ tướng Elisabeth Borne tuyên bố hủy bỏ các sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc. Ngày 4/7, Nghiệp đoàn Giới chủ (MEDEF) - liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp - ước tính làn sóng biểu tình bạo loạn bùng phát từ tuần trước ở nước này đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ USD. Theo MEDEF, 200 cơ sở kinh doanh, 300 chi nhánh ngân hàng và 250 cửa hàng thuốc lá đã bị cướp phá, gây thiệt hại 1,1 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm thiệt hại đối với trường học, tòa thị chính và trung tâm cộng đồng
Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên do không chấp hành hiệu lệnh dừng xe khi tham gia giao thông và gây ra làn sóng bạo loạn.
Các công ty bảo hiểm của Pháp đã tiếp nhận 11.300 hồ sơ yêu cầu bồi thường liên quan đến các vụ bạo loạn, với số tiền lên tới 650 triệu euro (715 triệu USD).
Nhằm ngăn chặn nguy cơ gây rối và bùng phát bạo loạn trong dịp Quốc khánh 14/7, Chính phủ Pháp công bố lệnh cấm bán, sở hữu và vận chuyển pháo hoa trên cả nước cho đến hết ngày 15/7.
Hàng chục cuộc biểu tình chống cảnh sát ở Pháp đã được lên kế hoạch trong ngày 8/7, bất chấp nhà chức trách cấm tổ chức cuộc biểu tình tưởng niệm 7 năm vụ thanh niên da màu Adama Traore thiệt mạng
Theo Tổng thống Pháp Macron, các mạng xã hội bao gồm cả TikTok đã lan truyền hình ảnh về những đêm bạo lực sau vụ cảnh sát bắn chết một thanh niên 17 tuổi không tuân thủ hiệu lệnh.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp sẵn sàng hỗ trợ kịp thời công dân Việt Nam trong trường hợp gặp khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bạo loạn ở Pháp.
Nghiệp đoàn Giới chủ (MEDEF) - liên đoàn lao động lớn nhất nước Pháp - ước tính làn sóng biểu tình bạo loạn bùng phát từ tuần trước ở nước này đến nay đã gây thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ USD.
Nghiệp đoàn Giới chủ tại Pháp cho biết 200 cơ sở kinh doanh, 300 chi nhánh ngân hàng và 250 cửa hàng thuốc lá đã bị cướp phá, gây thiệt hại 1,1 tỷ USD, trong đó chưa tính tới các trung tâm công cộng.
Phó thị trưởng Paris Emmanuel Gregoire nêu rõ vẫn còn 1 năm nữa mới diễn ra Olympic Paris 2024, do đó chính quyền thành phố không nên điều chỉnh kế hoạch liên quan đến sự kiện thể thao quốc tế này.
Tìm cách giải quyết vấn đề này hiện trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Emmanuel Macron kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017.
Giám đốc Sáng tạo Celine, ông Hedi Slimane, cho rằng việc tiếp tục tổ chức sự kiện thời trang này trong bối cảnh tình hình tại thủ đô Paris đang bất ổn là "thiếu cân nhắc."
Lời kêu gọi người dân Pháp hỗ trợ giúp lập lại trật tự được đưa ra trong bối cảnh tình trạng bạo loạn và cướp bóc đã kéo dài qua đêm thứ 5 liên tiếp, sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 15 tuổi.
Ba người bị kết án tù từ 3-4 tháng vì tội cướp bóc trong các vụ bạo loạn tại Pháp những ngày qua, trong khi khoảng 30 đối tượng khác cũng sẽ bị xét xử với cáo buộc có hành vi cướp bóc vào đêm 1/7.
Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết do bị kích động trước các cuộc biểu tình bạo lực tại Pháp, hơn 100 thanh thiếu niên đã tập trung tại trung tâm thành phố Lausanne và phá hoại nhiều cơ sở kinh doanh.
Trước đó, ông Macron cũng quyết định kết thúc sớm việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, về nước chủ trì cuộc họp an ninh.
Bất chấp sự hiện diện của lực lượng an ninh, tình trạng cướp bóc vẫn diễn ra vào tối 30/6 tại các thành phố Lyon, Marseille và Grenoble với các nhóm bạo loạn trùm đầu cướp phá các cửa hàng.
Đụng độ giữa cảnh sát Pháp và người biểu tình đã lan rộng từ các khu vực quanh thủ đô Paris đến các thành phố khác của Pháp, bao gồm Toulouse, Dijon và Lyon sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên.
Thủ tướng Pháp không khẳng định cụ thể về việc ban bố tình trạng khẩn cấp song nhấn mạnh chính phủ đang xem xét tất cả các đường hướng với ưu tiên lập lại trật tự khi bạo loạn kéo dài sang đêm thứ 3.
Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của thiếu niên Nahel, 17 tuổi, người bị cảnh sát bắn chết khi đang dừng giao thông, đã lan rộng khắp nước Pháp, khi có 150 người bị bắt giữ chỉ trong một đêm.
Tổng thống Pháp nhấn mạnh “không thể tha thứ” cho đối tượng thực hiện vụ nổ súng, đồng thời ông cũng lên án các cuộc biểu tình bạo lực nhằm vào đồn cảnh sát, trường học và tòa thị chính.