Bạo loạn ở Pháp: Nhà một thị trưởng Pháp bị ôtô đâm và phóng hỏa

Trên trang Twitter, ông Jeanbrun cho hay các đối tượng đã “đâm ôtô” vào nhà ông trước khi “phóng hỏa” trong lúc gia đình đang ngủ.
Bạo loạn ở Pháp: Nhà một thị trưởng Pháp bị ôtô đâm và phóng hỏa ảnh 1Lính cứu hoả dập lửa một phương tiện bị người biểu tình phóng hoả tại Lille, miền Đông Pháp ngày 29/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, thị trưởng L’Hay-les-Roses, ông Vincent Jeanbrun, ngày 2/7 cho biết những đối tượng gây bạo loạn ở Pháp đã lái ôtô đâm vào nhà của ông, khiến vợ và một trong những người con của ông bị thương.

Trên trang Twitter, ông Jeanbrun cho hay các đối tượng đã “đâm ôtô” vào nhà ông trước khi “phóng hỏa” trong lúc gia đình đang ngủ.

Thị trưởng L’Hay-les-Roses viết: “Vợ tôi và một trong những đứa con của tôi bị thương... Đêm qua, bạo loạn đã leo thang tới mức kinh hoàng.”

Vụ việc xảy ra vào đêm hỗn loạn thứ năm trên khắp nước Pháp, nơi những kẻ bạo loạn đốt xe, tấn công cơ sở hạ tầng và đụng độ với lực lượng an ninh sau khi cảnh sát bắn chết một cậu bé 17 tuổi đang cố chạy trốn khỏi một điểm dừng giao thông.

[Tổng thống Pháp hoãn chuyến thăm Đức do biểu tình trong nước]

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận số vụ bắt giữ các đối tượng quá khích trong đêm bạo loạn thứ năm đã tăng lên con số 719.

Do tình hình biểu tình bạo lực trong nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 2/7.

Trước đó, ông Macron cũng quyết định kết thúc sớm việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, về nước chủ trì cuộc họp an ninh.

Hôm 30/6, Pháp đã triển khai 45.000 cảnh sát cùng một số xe bọc thép ứng phó với các cuộc biểu tình bạo lực. Các đơn vị cảnh sát tinh nhuệ cùng các lực lượng an ninh khác đã được triển khai trên khắp nước Pháp nhằm kiểm soát bạo loạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục