Vậy là “Ngày tận thế” 21/12 đã không đến với Trái đất, dù theo lịch của người Maya hay theo tiên đoán của những người mê tín.
Nhiều tín đồ của UFO ở tỉnh Hồ Nam đã thực hiện nghi lễ như của người Maya để mời gọi người ngoài hành tinh xuống Trái đất.
Tại các khu di chỉ của người Maya, không có dấu hiệu gì về Ngày tận thế, kịch bản do nhiều người hiểu sai lịch cổ xưa của người Maya.
Một nhóm xưng là các nhà nghiên cứu lịch của người Maya, Ai Cập, Ấn Độ đã đổ về núi Rtanj ở Serbia, dự đoán kỷ nguyên mới sắp bắt đầu.
Cả thế giới đang nói về "Ngày tận thế," nhưng ít ai để ý đến việc chủ nhân của nền văn minh từng phát triển rực rỡ ấy giờ ra sao.
Chính quyền Trung Quốc cho biết đã bắt giữ gần 1.000 người trong đợt truy quét một nhánh của đạo Thiên Chúa loan tin đồn tận thế.
Hollywood có tới gần 100 bộ phim đề cập tới chủ đề thảm họa, đủ để chiếu suốt từ ngày 12/12 cho đến "Ngày tận thế" 21/12/2012.
Loại lịch chính xác và tỉ mỉ nhất từng được tạo ra thời cổ trung đại chỉ là một trong nhiều di sản khổng lồ của nền văn minh Maya.
Trong khi nhiều người chạy đôn đáo tìm nơi trú ẩn trong "Ngày Tận thế" 21/12 theo lịch Maya thì nhiều người lại ăn chơi thả phanh.
Video gây sốt, gắn điệu nhảy Gangnam Style với lời sấm truyền của nhà tiên tri Nostradamus về Ngày tận thế thực ra chỉ là trò đùa.
Từ 20-22/12 Argentina sẽ “đóng cửa” đồi Uritorco, thường được sử dụng để thiền định vì lo ngại xảy ra tự vẫn tập thể ngày "tận thế".
Bộ lịch sẽ kết thúc vào ngày "Tận thế 21/12" tới đây chỉ là một phần trong di sản đồ sộ của nền văn minh Maya ở Mexico và Trung Mỹ.
CCTV đưa tin Trung Quốc đã bắt giữ 400 tín đồ giáo phái "Đáng Quyền năng" lợi dung ngày tận thế với âm mưu lật đổ chính quyền.
Cuốn sách thiêng của người Maya "Popol Vuh" ít nhiều sẽ giải mã những thắc mắc của nhân loại về các “sấm truyền” của dân tộc này.
Trung Quốc đã bắt giữ hàng chục người, một số bị cáo buộc loan tin về Ngày tận thế, trong một chiến dịch quy mô trên toàn quốc.
Cisternino giống mọi thị trấn khác, ngoại trừ một điểm duy nhất, đây là nơi sống sót khi thế giới bị hủy diệt.
Nhiều tuần qua, các cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải lên trang Weibo.com, dãy số ám chỉ rằng ngày mất của họ là ngày 21/12/2012.
Hàng loạt những thảm họa thiên nhiên xảy ra gần đây khiến hai phần ba người dân Mỹ tin rằng đó là dấu hiệu của ngày Tận thế.
Làng Sirince ở Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần khu vực mà các tín đồ Thiên Chúa giáo tương truyền là nơi Đức Mẹ Đồng trinh lên Thiên đàng.
Một người nông dân Trung Quốc đã vay mượn tiền từ bạn bè và làng xóm để tạo ra những quả cầu khổng lồ đối phó với Ngày tận thế.
Bà Rigoberta Menchu, người từng giành giải Nobel Hòa bình 1992, đã bày tỏ sự không hài lòng khi nhiều người tin vào ngày tận thế.
Sẽ không có “Ngày tận thế” như trong phim 2012, song những nguy cơ từ dịch bệnh, biến đổi khí hậu hay thiên thạch là có thật.
Hầu như mọi dân tộc, tôn giáo trên thế giới từ cổ đều có huyền thoại về Ngày tận thế, cho thấy con người luôn bị ám ảnh về điều đó.
Ngày cuối trong lịch của người Maya là 23/12/2012 chứ không phải 21/12, nhưng đó là kết thúc một chu kỳ chứ không phải ngày tận thế.
Bộ phim 2012 của Hollywood đã khiến nhiều người hiểu sai về "Ngày tận thế 21/12", thật ra chỉ là ngày kết thúc chu kỳ theo lịch Maya.
Giáo hoàng Benedict XVI kêu gọi những tín đồ đạo Thiên chúa không nên hoảng loạn trước “tiên tri” về ngày tận thế ngày 21/12 tới.
Pháp đã ra lệnh phong tỏa khu vực núi Pic de Bugarach, nơi được coi là có thể tránh được thảm hoạ “ngày tận thế” vào ngày 21/12.
Chính người Maya đã lên tiếng bác bỏ cái gọi là Ngày tận thế vào 21/12/2012, đồng thời lên án những dự án kiếm tiền quanh ngày này.
Theo các chuyên gia về người Maya, những tin đồn liên quan đến ngày tận thế vào năm 2012 của người Maya cổ đại là hoàn toàn sai.