Hành quân đến White Hart Lane trong tình cảnh bất lợi khi để thua 0-1 ở trậnlượt đi, song với việc Tottenham chủ động chơi phòng ngự, AC Milan lại chính lànhững người có được thế trận tốt hơn rất nhiều ở trận lượt về này.
Thế nên, AC Milan dù không có được đội hình mạnh nhất khi thiếu vắng nhạc trưởngdẫn dắt lối chơi Pirlo cùng đội trưởng tinh thần Gattuso nhưng họ lại nắm quyềnkiểm soát bóng nhiều hơn và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Trong 45 phút thi đấu đầu tiên, AC Milan đã tỏ rõ sự vượt trội của mình khigiành quyền kiểm soát bóng đến 64% so với 46% mà Tottenham có được cũng như tungra đến 8 cú dứt điểm (6 đi chính xác) về phía khung thành của đội chủ nhà.
Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một đó là pha phối hợp rất nhanh ở phút26, Pato đã có pha băng xuống vượt qua cả thủ thành Gomes rồi tung ra đườngchuyền vào trong, đáng tiếc là cú dứt điểm sau đó của Robinho không được như ý,để cho Gallas phá bóng ngay sát vạch vôi khung thành Tottenham.
Cũng giống những gì diễn ra trong hiệp thi đấu đầu tiên, AC Milan tiếp tục lànhững người có được thế chủ động và giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn để tạora nhiều cơ cơ hội hơn để tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt sau hai lượttrận.
Tuy nhiên, trước việc đội chủ nhà chủ động chơi phòng ngự chủ động, AC Milan dù đã rất cốgắng song những gì mà họ có thể làm được trong phần lớn thời gian thi đấu củahiệp hai vẫn chỉ dừng ở những tình huống dứt điểm nguy hiểm khi hàng phòng ngựcủa Tottenham vẫn giữ được sự chặt chẽ cần thiết trong lối chơi.
Chính vì thế, dù đã có những sự điều chỉnh về nhân sự khi đưa Alexander Merkelvà Rodney Strasser vào sân, AC Milan cũng vẫn không thể có được điều mình mongmuốn khi mà những Pato hay Robinho tỏ ra quá vô duyên. Còn với Ibrahimovic sânchơi Champions League vẫn còn đó là nói buồn khó quên.
Như vậy, để thua sau hai lượt trận với kết quả 0-1 sau những cố gắng bất thành,AC Milan đành ngậm ngùi nói lời chia tay với Champions League và hy vọng sẽ cónhững sự đổi thay ở mùa giải năm sau. Còn với Tottenham, họ đã chính thức ghithêm vào trang sử của mình những nét chữ mới khi lần đầu tiên giành quyền vào tứkết ở đấu trường danh giá nhất châu Âu này.
Đội hình ra sân
Tottenham: Heurelho Gomes, William Gallas, Michael Dawson, Vedran Corluka,Benoit Assou-Ekotto, Aaron Lennon, Van der Vaart, Luka Modric, Sandro, StevenPienaar, Peter Crouch.AC Milan: Christian
AC Milan: Abbiati, Alessandro Nesta, Marek Jankulovski, Thiago Silva,Mathieu Flamini, Ignazio Abate, Kevin-Prince Boateng, Clarence Seedorf, ZlatanIbrahimovic, Robinho, Pato.
* Cũng trong rạng sáng này, Schalke 04 dù đã để Valencia có được bàn thắngmở tỷ số từ rất sớm do công của Ricardo Costa (17') song cũng đã chính thức giành quyền vào từ kếtsau khi ngược dòng đánh bại Valencia với tỷ số 3-1 (tổng tỷ số sau hai lượt trậnlà 4-2). Các bàn thắng của Schalke 04 được ghi do công của Jefferson Farfan (40', 90'+4) và Gavranovic(50')./.