Khi "nhà vua" ra oai

Trận Tây Ban Nha-CH Ireland: Khi "nhà vua" ra oai

Cầm hòa 1-1 với Italy trong màn ra mắt bị khá nhiều chỉ trích bởi không sử dụng tiền đạo thực thụ, Tây Ban Nha đang khát chiến thắng.
Cầm hòa 1-1 với Italy trong màn ra mắt bị khá nhiều chỉ trích bởi không sử dụng tiền đạo thực thụ, Tây Ban Nha đang khát không chỉ bàn thắng mà là cả chiến thắng. Liệu Cộng hòa Ireland có là đối thủ thích hợp để nhà đương kim vô địch EURO cùng thế giới "trút giận"? Nhiều người tin vào điều đó. Nhưng cũng cần nhớ, đây là 90 phút sống còn của thầy trò Giovanni Trapattoni. Thua gần như đồng nghĩa với lời từ biệt sớm đối với Ireland. Đã thất bại 1-3 trước Croatia, Ireland bắt buộc phải có điểm ở Gdransk nếu không muốn nhanh chóng rời cuộc chơi giống như thành tích kém cỏi tương tự ở EURO 1988. Lịch sử góp mặt tại các vòng chung kết EURO của Ireland ngắn ngủi như vậy. Nếu tính thêm cả World Cup thì cũng đã 10 năm kể từ sau World Cup 2002, Ireland mới lại hiện diện ở một giải lớn. Thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh, họ sớm lộ mặt là đội bóng yếu nhất bảng C. Đứng dậy sau cú ngã trước Croatia vốn đã khó lại càng khó hơn khi chờ phía trước là Tây Ban Nha, cái tên không ai muốn làm đối thủ. "Chúng tôi phải có niềm tin. Mỗi trận đấu ở EURO này đều có thể là một bất ngờ", huấn luyện viên Trapattoni đang lên giây cót cho các học trò như vậy. Nếu họ tránh được thất bại trước Tây Ban Nha, đó sẽ thực sự là một bất ngờ lớn. Còn nếu Ireland thắng, đó thậm chí sẽ là một kỳ tích! Chỉ có điều kịch bản như vậy dường như không thuyết phục được ai. Chỉ qua 90 phút với Croatia, Ireland với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ hạng 2 ở bóng đá Anh đã cho thấy họ quá non nớt ở đấu trường lớn khi rất yếu về tính kỷ luật chiến thuật. Mà trước một Tây Ban Nha lừng lẫy, đó lại là điều kiện then chốt để chống chọi. Tây Ban Nha đang đá như Barcelona, "chiếm đoạt" bóng phần lớn thời gian. Sự nhuần nhuyễn và chất lượng kỹ thuật cực cao của các tiền vệ khiến huấn luyện viên Vicente del Bosque thậm chí còn sẵn sàng tung ra đội hình không cần tiền đạo đích thực như trước Italy. Chỉ có điều công thức này đã vấp phải không ít chỉ trích từ quê nhà. Giới mộ điệu xứ sở đấu bò tót đang kêu gọi cần có một "thanh kiếm" sắc nhọn thực sự trên hàng công. Fernando Torres là lựa chọn hợp lý khi anh thể hiện được khá nhiều trong 17 phút ngắn ngủi cuối trận gặp Italy, dù vẫn khá vô duyên trước khung thành. Ngoài ra, del Bosque còn có những phương án khác như Alvaro Negredo hay Fernando Llorente. [Tây Ban Nha được tăng lực bằng... dưa hấu quê nhà] Nhưng dù chọn ai hay không chọn tiền đạo nào, Tây Ban Nha vẫn sẽ áp đảo về thế trận và đây là điều không cần phải bàn cãi. Vấn đề là Ireland sẽ làm được gì ngoài nhìn trái bóng lăn phần lớn thời gian trong chân đối thủ? Tập trung trong phòng ngự, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội là phương án thích hợp nhất khi gặp Tây Ban Nha mà ai cũng có thể nêu ra. Thực tế lối chơi phòng ngự sâu, đổ bê tông và rình rập thời cơ đang khá được ưa chuộng trong những cặp đấu chênh lệch thực lực. Có thể kể cú sốc Đan Mạch trước Hà Lan hay Anh cầm hòa Pháp để minh họa. Chỉ có điều thực hiện nó lại không dễ dàng chút nào, nhất là khi các cầu thủ Ireland chưa cho thấy họ biết thắt chặt các không gian, giữ cự li tốt với nhau trong phòng ngự. Nếu lại sớm sơ sảy như thủng lưới ngay phút thứ 3 trước Croatia, Ireland sẽ đứng trước nguy cơ vỡ trận. Họ sẽ cầm cự được bao lâu trong khi chờ cơ hội cho Robbie Keane ở phía trên? Đúng một thập kỷ trước, Ireland gặp Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2002. Đó là 90 phút mà Tây Ban Nha áp đảo, mở tỷ số để rồi đúng phút cuối của thời gian chính thức, Keane gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền. Nhưng ở loạt luân lưu sau đó, Ireland thất bại. Đương nhiên người Ireland đang mong chờ lịch sử lặp lại trong 90 phút thôi. Chỉ có điều, 10 năm trôi qua mà Keane vẫn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công cho thấy Ireland không có mấy tiến bộ về lực lượng. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang là đội bóng hay nhất thế giới. Chênh lệch quá lớn về đẳng cấp khiến cơ hội cho một kỳ tích càng ít ỏi. Đã đến lúc ông Hoàng Tây Ban Nha cần ra oai và Ireland khó tránh được kết cục đó./.
Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: SVĐ PGE Arena, thành phố Gdansk, Ba Lan vơi sức chứa 40.000 chỗ ngồi
- Thời gian: 1h45 ngày 15/6 (theo giờ Việt Nam)
- Trọng tài: Pedro Proenca (người Bồ Đào Nha)

Thông tin bên lề:


- Hai đội gặp nhau 14 lần ở các giải trong 40 năm qua. Tây Ban Nha vượt trội rõ rệt với 8 trận thắng, 4 trận hòa
- Để từ khi thua Thụy Sĩ 0-1 ở trận khai mạc World Cup 2010, Tây Ban Nha chỉ không ghi được bàn trong 2/29 trận.
- Chuỗi 14 trận thắng liên tiếp của Tây Ban Nha đã bị dừng lại với trận hòa Italy 1-1. Chuỗi 14 trận bất bại của Ireland cũng kết thúc sau thất bại 1-3 trước Croatia.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục