Trung Quốc sôi sục vì vụ bố đẻ bán con gái 12 tuổi

Người cha phải đi làm ăn xa, đã nhẫn tâm bán con gái mới 12 tuổi cho một thanh niên 28 tuổi để làm vợ, đổi lấy một khoản tiền lớn.
Nhà chức trách ở Tây Nam Trung Quốc đã vừa hủy bỏ một cuộc tảo hôn, trong đó một bé gái 12 tuổi đã bị bố đẻ bán cho một người đàn ông 28 tuổi. Báo chí Trung Quốc cho biết đứa trẻ sống cùng ông bà đang bị đau yếu ở một ngôi làng nhỏ tại tỉnh Quý Châu, còn bố em thì đi kiếm ăn xa sau khi bỏ vợ. Cổng thông tin web Zhongguoshikewang nói rằng vợ cũ của ông này, đang nuôi đứa con út, đã phát hiện ra cuộc hôn nhân khi dự một đám ma họ hàng nên đã báo với cảnh sát. Vụ tảo hôn được dàn xếp thông qua một người họ hàng và ông bố đã bán con với một số tiền chưa được tiết lộ. Trong thỏa thuận, gia đình "chú rể" đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho gia đình "cô dâu" và còn giúp cô bé học xong. Nhà chức trách địa phương lập tức tuyên bố cuộc hôn nhân không hợp lệ, bởi đứa trẻ chưa tới tuổi kết hôn. Câu chuyện lần đầu được đưa lên các cổng thông tin web ở Trung Quốc và đã khiến cộng đồng sử dụng mạng xã hội Sina Weibo phẫn nộ. Một người nói rằng cha đẻ của đứa trẻ là kẻ "mất nhân tính" và không xứng đáng để làm cha. Theo AFP, hàng chục triệu đứa trẻ ở nông thôn Trung Quốc đang phải sống trong tình trạng bị bố mẹ bỏ rơi, phải sống với ông bà, thiếu sự quan tâm chăm sóc. Làn sóng lao động nông thôn đổ ra thành thị đã khiến nhiều bậc cha mẹ phải tha hương kiếm sống, không thể mang con theo vì giá cả sinh hoạt ở thành phố quá đắt đỏ. Bài báo của Zhongguoshikewang nói rằng vụ tảo hôn cho thấy "khó khăn mà những đứa trẻ bị bỏ lại phải đối mặt". Các bức ảnh đăng trên cổng thông tin này cho thấy cô bé phải sống cùng ông bà trong một túp lều gỗ xiêu vẹo với một dãy cột chống, che chắn bằng những miếng tôn gỉ.
Trung Quốc sôi sục vì vụ bố đẻ bán con gái 12 tuổi ảnh 1
Cô bé 12 tuổi phải sống cùng ông bà trong một túp lầu xiêu vẹo (Nguồn: AFP)
Ở khu vực khác tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, 5 bé trai có cha mẹ phải ra tỉnh làm việc để kiếm sống được phát hiện đã chết trong một thùng rác hồi tháng 11 năm ngoái, gây nên làn sóng phẫn nộ trên khắp cả nước. [Nỗi đau nhức nhối vụ 5 trẻ Trung Quốc chết trong thùng rác] Khi đó, để tránh cái lạnh mùa Đông, các em đã chui vào một thùng rác có nắp đậy rồi đốt than để sưởi âm và bị ngộ độc khí carbon monoxide dẫn tới tử vong./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục