Tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới sẽ được xử lại tại Nhật Bản

Iwao Hakamada, 87 tuổi, bị kết án tử hình với cáo buộc thực hiện 4 vụ giết người vào năm 1968. Nhưng sau đó ông được 'tạm tha' vào năm 2014, sau khi có bằng chứng mới.
Tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới sẽ được xử lại tại Nhật Bản ảnh 1Ông Hakamada trong một cuộc họp báo vào năm 2019. (Nguồn: Guardian)

Một tòa án ở Nhật Bản đã ra phán quyết xét xử lại vụ án của Iwao Hakamada, 87 tuổi, người được cho là tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới. Theo một phán quyết được đưa ra hôm 13/3, Tòa án cấp cao Tokyo cho rằng ông Hakamada nên được xét xử lại - một quyết định được các nhà vận động cho là một “bước tiến tới công lý”.

Ông Hakamada bị kết tội giết 4 người trong một gia đình vào năm 1968. Sau 45 năm chờ thi hành án tử hình, ông được trả tự do vào năm 2014 vì có bằng chứng mới cho thấy ông có thể không liên quan tới các vụ án. Vào thời điểm được trả tự do, ông được coi là tử tù chờ thi hành án lâu nhất thế giới.

Ban đầu ông Hakamada, một cựu võ sĩ, thú nhận tội giết người. Nhưng sau đó, ông đã rút lại lời thú tội và khẳng định mình vô tội trong suốt 2 năm tòa án xét xử vụ việc của ông. Tuy nhiên tòa vẫn tuyên án tử hình với ông vào năm 1980.

Nhật Bản là một trong hai quốc gia G7, nước còn lại là Mỹ, vẫn duy trì án tử hình. Các nhà vận động chống án tử hình đã sử dụng trường hợp của Hakamada để cáo buộc chính quyền đối xử không tốt với những tù nhân lãnh bản án cao nhất. 

Quá trình chờ thi hành án thường là khoảng thời gian khủng khiếp nhất với mọi tử tù. Các tử tù chỉ được thông báo rằng bản án của họ sẽ được thực thi, vào buổi sáng sớm của ngày thi hành án. Gia đình của tử tù cũng chỉ được thông báo sau khi cuộc hành quyết diễn ra. Hakamada được cho là đã dành phần lớn thời gian của đời ông sống trong khu biệt giam của các tử tù. 

Nhiều nhóm phản đối án tử hình đã hoan nghênh quyết định của tòa án cấp cao Tokyo và cho rằng phiên xử lại nên sớm diễn ra, khi ông Hakamada vẫn có thể tham gia cung cấp lời khai. Hiện ông Hakamada đang yếu dần do tuổi cao. 

Hakamada đang là nhân viên tại một công ty sản xuất tương miso khi ông bị bắt vào năm 1966 vì tội cướp và giết giám đốc điều hành của công ty cùng vợ và hai đứa con tuổi vị thành niên của họ. Các nạn nhân bị đâm chết và căn nhà của họ ở Shizuoka, miền trung Nhật Bản, đã bị thiêu rụi.

Hakamada ban đầu phủ nhận các cáo buộc nhưng sau đó đã thú nhận tội. Tuy nhiên khi phiên tòa diễn ra, ông tuyên bố rằng mình đã bị cảnh sát đe dọa và hành hung để ép nhận tội trong suốt 20 ngày thẩm vấn. Ông đã được “tạm trả tự do” từ năm 2014 vì lý do nhân đạo và vì có bằng chứng mới xuất hiện. 

Cụ thể trong phiên tòa diễn ra vào năm 2014 liên quan tới vụ việc của ông Hakamada, Tòa án quận Shizuoka cho biết cơ quan điều tra đã xét nghiệm DNA vài vết máu trên các món quần áo là bằng chứng, và thấy chúng không phải của Hakamada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục