U23 VN nhất bảng, nhưng mất Long Giang ở bán kết

Dù đã giành ngôi nhất bảng sau khi hạ U23 Lào 3-1, song U23 Việt Nam đã phải trả giá bằng chiếc thẻ đỏ của trung vệ Long Giang.
Chơi bùng nổ trong hiệp 2 để giành chiến thắng 3-1 trước U23 Lào, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí nhất bảng B với 13 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Myanmar về hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, đội quân của ông Falko Goetz cũng phải trả giá cho chiến thắng này bằng chiếc thẻ đỏ của Long Giang, đồng nghĩa với việc trung vệ trụ cột này sẽ vắng mặt ở bán kết. Với tâm lý thoải mái, U23 Việt Nam đã chủ động dâng cao đội hình lên phần sânU23 Lào ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Trong khi đó, U23 Lào cũngkhông hề e ngại mà tổ chức về phía khung thành của Bửu Ngọc. Chính điều này đã giúp cho họ sớm có được điều mình mong muốn. Ngay phút thứ 5 của trận đấu, từ một pha phối hợp rất ăn ý với tiền vệSoukhaphone, Keoviengpheth đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho U23 Lào. Đây là điều bất ngờ song cũng đã được cảnh báo từ trước, khi mà U23 Lào bước vào trận đấu này vô cùng thoải mái. Sau khi bất ngờ phải nhận bàn thua, U23 Việt Nam đã chơi dâng cao và gây sức ép nhiều hơn về phía khung thành Phanthavong, nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng gỡ hòa. Phút 13, nhận bóng từ đường chọc khe của đồng đội, Văn Thắng có tình huống ngoặt bóng khéo léo trước sự truy cản của hậu vệ U23 Lào, nhưng cú sútbóng cuối cùng của anh lại không thể thắng được thủ môn Phanthavong, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho U23 Việt Nam. Tấn công có phần bế tắc và chưa thể gỡ hòa, U23 Việt Nam còn phải chịu thiệt thòi lớn khi trung vệ Long Giang nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha pha phạm lỗi với tiền đạo U23 Lào ngay sát vạch 16m50, đồng nghãi việc anh không thể có mặt tại bán kết. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Falko Goatz ở trận sau.
U23 VN nhất bảng, nhưng mất Long Giang ở bán kết ảnh 1
Long Giang nhận thẻ đỏ. (Ảnh: TTXVN)
Chơi thiếu người, song U23 Việt Nam vẫn giành được thế trận và tạo ra được tình huống nguy hiểm về phía khung thành U23 Lào. Phút 21, Văn Thắng tung ra cú dứt điểm từ xa, song tiếc là xà ngang đã từ chối bàn thắng cho U23 Việt Nam. Chứng kiến những gì đang diễn ra, huấn luyện viên Goetz đã quyết định tung Thanh Hào vào sân để thay cho Văn Bình, với hy vọng tạo nên nét mới, để có thể mang về bàn thắng gỡ hòa. Trong khi đó, U23 Lào cũng không hề ngại để tạo ra những tình huống tấn công đầybất ngờ về phía. Đáng chú ý là cú sút của Keoviengpheth - người đã ghi bàn thắngmở tỷ số, đi sạt xà ngang khung thành của Bửu Ngọc. Ở những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, khi các cầu thủ Việt Nam thi đấu ể oải và có cảm giác như muốn hiệp 1 kết thúc nhanh chóng. Ở chiều ngược lại, với thể lực tốt hơn, U23 Lào vẫn không ngừng nỗ lực tổ chức tấn công lên phần sân của U23 Việt Nam. Soukaphone và Singto của U23 Lào liên tiếp có cơ hội nhưng tỷ số vẫn không thay đổi. 1-0 nghiêng về U23 Lào cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1. Chơi khá bế tắc và bị dẫn trước 1-0, U23 Việt Nam đã chủ động chơi dâng cao ngay khi hiệp 2 bắt đầu, với hy vọng tìm kiếm bàn thắng san bằng tỷ số. Sự thực Việt Nam cũng đã có cơ hội nhưng ở những tình huống cuối cùng, các cầu thủ lại tỏ ra vô cùng vụng về. Nếu như U23 Việt Nam chưa thể tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm, thì U23 Lào lại suýt chút nữa mang về bàn thắng thứ 2. Lamnao có cơ hội đối mặt với thủ môn, tiếc là cú dứt điểm của anh lại đi quá nhẹ trúng người Bửu Ngọc. Sau tình huống này, huấn luyện viên Falko Goetz đã quyết định tung Thành Lương vào sân thay cho Hoàng Thiên với kỳ vọng rất lớn. Sự thay đổi người này suýt chút nữa phát huy tác dụng, nhưng lại một lần nữa người hâm mộ Việt Nam phải tiếc nuối. Phút 57, từ tình huống tấn công bên phải, Đình Tùng có đường chuyền vào rất tốt, nhưng trước sự kèm cặp của hậu vệ U23 Lào, Văn Quyết đã không thể dứt điểm thành công. Phút 64, Văn Thắng có đường chuyền nhanh cho Đình Tùng dứt điểm kỹ thuật, nhưng tiếc là bóng lại dội xà ngangkhung thành thủ môn Phanthavong. Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam cũng không phải hối tiếc quá lâu, bởi chỉ sau đó 1 phút, Đình Tùng đã mang về bàn thắng gỡ hòa ở một tình huống đơn giản. Sau bàn thắng của Đình Tùng, U23 Việt Nam đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều. Và chỉ 6 phút sau bàn gỡ hòa, từ một tình huống tấn công bên cánh phải, Đình Tùng căng ngang cho Văn Quyết băng vào đệm bóng giúp cho U23 Việt Nam lầnđầu tiên vươn lên dẫn 2-1 trong trận đấu này. Trước sự hưng phấn của U23 Việt Nam sau khi liên tiếp có 2 bàn thắng, U23 Lào dường như không còn giữ được bình tĩnh, để rồi Lamnao Singto bị truất quyền thi đấu sau hành động tát vào mặt một cầu thủ Việt Nam. Chơi cân bằng về số người trên sân, U23 Việt Nam nắm thế trận hoàn toàn và gây sức ép không nhỏ về phía khung thành đối phương. Phút 87, Việt Nam còn được hưởng một quả penalty sau pha phạm lỗi của hậu vệ Lào, nhưng tiếc là Trọng Hoàng không thể tận dụng để nâng tỷ số lên 3-1. Ở những phút cuối trận đấu, U23 Việt Nam đã không ngừng gây sức ép lên phần sân của U23 Lào. Và đúng phút cuối cùng của trận đấu, Văn Thắng sau những nỗ lực bất thành đã mang về bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho U23 Việt Nam. Với chiến thắng này, U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng B, khi cùng có 13 điểm với Myanmar nhưng vượt đối thủ về hiệu số bàn thắng thua. Ở bán kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu đội nhì bảng A, nhiều khả năng là U23 Malaysia. Đội hình ra sân:U23 Lào: Phanthavong - Souliyavong, Moukda Sousavath, Ketsada Sousavath,Inthammavong - Soukaphone, Lamnao Singto, Kanlaya Sysomvang, Keoviengpheth -Khampoumy, Sangvone. U23 Việt Nam: Bửu Ngọc - Văn Hoàn, Long Giang, Anh Quang, Xuân Hiếu - Văn Thắng,Đình Tùng (Tuấn Anh, 88), Trọng Hoàng, Văn Bình (Thành Hào, 24) - Hoàng Thiên (Thành Lương, 54), Văn Quyết. Bàn thắng: Keoviengpheth (5) - Đình Tùng (64), Văn Quyết (70), Văn Thắng (89).
Đội
Tr T H T BT BB Hs Đ
 Việt Nam 5 4 1 0 16 2 +14 13
 Myanmar 5 4 1 0 13 2 +11 13
 Timor-Leste 5 2 0 3 4 8 −4 6
 Lào 5 1 1 2 10 10 0 4
Philippines 4 1 0 3 5 12 −7 3
 Brunei 4 0 1 3 3 16 −13 1

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục