Sau khi Séc bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ công của Plasil trong hiệp một thìsang tới hiệp hai, tiền đạo đang chơi cho Barcelona đã ghi liền hai bàn trongvòng bốn phút để vươn lên trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển TâyBan Nha với 46 bàn, hơn kỷ lục cũ của Raul 2 bàn. Chiến thắng này cũng gúp TâyBan Nha tiếp tục độc chiếm ngôi đầu bảng I, bỏ xa đội thứ nhì là Séc tới 6 điểm.
“Villa là cậu bé luôn khát khao bàn thắng”, huấn luyện viên Del Bosque khônggiấu nổi niềm vui sau trận đấu, “12 điểm sau bốn trận đã giúp chúng tôi có đượcvị trí lý tưởng để tiếp tục hướng tới vòng chung kết”.
Trong khi Tây Ban Nha thắng khá vất vả thì đội bóng từng để thua họ ở trận chungkết World Cup 2010 là Hà Lan tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đè bẹpHungary ngay tại Budapest tới 4 bàn không gỡ, qua đó thống trị bảng E với 15điểm tuyệt đối sau 5 trận.
Đội khách sớm vượt lên dẫn trước ngay từ phút thứ 8 nhờ công của Van der Vaart,sau đường chuyền của Sneijder, trước khi Ibrahim Affelay nhân đôi cách biệt vớicú sút xa cực mạnh. Sau đó, Kuyt và Van Persie ghi thêm hai bàn nữa, như để “dằnmặt” Hungary trước trận lượt về giữa hai đội ở Amsterdam diễn ra giữa tuần sau.
Ngoài Tây Ban Nha và Hà Lan thì các ông lớn khác như Pháp và Italy cũng đều rasân rạng sáng nay và đều giành được chiến thắng, như để quên đi những ký ức buồnở World Cup 2010.
Trên sân của Luxemburg, Pháp không mấy khó khăn để đánh bại đối thủ kém mình tới 100bậc trên bảng xếp hạng FIFA với tỷ số 2-0 nhờ công của Mexes và Gourcuff, qua đótiếp tục dẫn đầu bảng D. Song mọi sự chú ý trên sân đều tập trung vào Ribery vàEvra, hai cầu thủ mới được gọi trở lại đội tuyển sau cuộc nổi loạn ở Nam Phi.Mỗi lần chạm bóng, hai cầu thủ này đều bị khoảng 2000 cổ động viên Pháp theochân đội nhà la ó.
Tương tự, tại bảng C thì Italy cũng có chiến thắng trước đội chủ nhà Slovenia nhờ bàn duynhất của tiền vệ gốc Brazil Thiago Motta ở phút 73. Dù tạo được khá nhiều cơ hộisong các chân sút của Azzurri đều bỏ lỡ, trong đó Pazzini có cú sút trúng cộtdọc.
Cũng ở bảng này thì Serbia phải tiếp Bắc Ireland trên sân không có khán giả, saukhi các cổ động viên của họ gây rối ở trận gặp Italy cuối năm ngoái. Dù vậy,Serbia vẫn giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn của Pantelic và Tosic để qua đógiành vị trí thứ 3 ở bảng này với 7 điểm sau 5 trận.
Đêm nay thì các ông lớn còn lại như Anh, Đức cũng đều sẽ ra sân, trong đó tâm điểm sẽ là trận đấu "trong nhà" giữa xứ Wales và Anh trên sân Thiên niên kỷ ở Cardiff.
Kết quả loạt trận đêm qua Bảng A Áo – Bỉ 0-2 Bảng C Serbia – Bắc Ireland 2-1 Slovenia – Italy 0-1 Bảng D Luxemburg – Pháp 0-2 Hungary – Hà Lan 0-4 Bảng I Tây Ban Nha - Séc 2-1 |
Clip bàn thắng của David Villa: