Vụ đâm dao ở Pháp: Nghi phạm tấn công ngẫu nhiên người đi đường

Theo lời kể của các nhân chứng, nghi phạm người Syria đã chạy quanh công viên công cộng bên bờ hồ Annecy, rồi bất ngờ tấn công ngẫu nhiên vào những người đi đường trước khi bị cảnh sát bắn.
Vụ đâm dao ở Pháp: Nghi phạm tấn công ngẫu nhiên người đi đường ảnh 1Binh sỹ Pháp được triển khai tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Annecy thuộc vùng Alps, ngày 8/6/2023. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 8/6, cơ quan công tố Pháp cho biết vụ tấn công bằng dao khiến nhiều trẻ em bị thương tại thị trấn Annecy, miền Đông Nam nước này, có vẻ như không có động cơ khủng bố.

Trong khi đó, cảnh sát xác nhận nghi phạm thực hiện vụ tấn công này là người Syria đã được Thụy Điển cấp quy chế tị nạn hồi tháng Tư vừa qua.

Trước đó, người này tự khai với cảnh sát rằng bản thân là một người Syria đang xin tị nạn tại Pháp.

Vụ tấn công xảy ra ở một khu vui chơi của trẻ em, gần quảng trường thị trấn Annecy, khiến 7 người bị thương, gồm 1 cụ ông và 6 trẻ em, gồm một bé 22 tháng tuổi, 2 bé 2 tuổi và bé lớn nhất mới 3 tuổi. Cụ ông và 2 trẻ nhỏ hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Nghi phạm đã bị bắt tại hiện trường.

[Vụ đâm dao ở Pháp: Nghi phạm khai là người tị nạn Syria]

Theo lời kể của các nhân chứng, nghi phạm đã chạy quanh công viên công cộng bên bờ hồ Annecy, rồi bất ngờ tấn công ngẫu nhiên vào những người đi đường trước khi bị cảnh sát bắn.

Công tố viên địa phương, bà Line Bonnet-Mathis, cho biết trong số các nạn nhân có 2 trẻ em là người nước ngoài, gồm 1 công dân Hà Lan và 1 công dân Anh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ “sốc” khi nghe tin về vụ tấn công, đồng thời chia sẻ với các gia đình nạn nhân. Văn phòng Thủ tướng Elisabeth Borne thông báo bà sẽ đến hiện trường.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.