Vụ thảm sát ở Pháp có thể là do anh em “xử” nhau

Vụ xả súng giết chết ba thành viên trong một gia đình người Anh gốc Iraq ở khu nghỉ mát tại Pháp có thể là do mâu thuẫn gia đình.

Công tố viên Pháp hôm 7/9 đã bất ngờ cho biết, vụ xả súng giết chết ba thành viên trong một gia đình người Anh gốc Iraq cùng một cuarơ xe đạp ở khu nghỉ mát thuộc dãy Alps tại Pháp có thể là do mâu thuẫn giữa những người anh em cùng một nhà.

“Dường như đã có một cuộc cãi vã giữa hai anh em về một khoản tiền. Những thông tin này do cảnh sát Anh cung cấp,” công tố viên vùng Annecy, Eric Maillaud nói với AFP. “Một người đã bị người kia chất vấn về số tiền trong suốt một thời gian dài, dẫn tới vụ thảm sát như đã xảy ra.” Vụ thảm sát đã để lại nhiều dấu vết của một phi vụ giết người chuyên nghiệp, bởi tất cả các nạn nhân đều bị bắn vào đầu, nhưng nhà chức trách vẫn chưa có lời giải thích cụ thể. "Tất cả các nạn nhân đều trúng hơn một phát đạn và tất cả đều bị bắn ít nhất 1 viên vào đầu" - công tố viên Eric Maillaud cho biết vào cuối ngày 6/9.
[Bé gái 4 tuổi thoát chết trong vụ thảm sát tại Pháp]
Hai bé gái được cho là con của các nạn nhân đều sống sót và đang được cảnh sát bảo vệ. Cô em nhỏ mới 4 tuổi, đã sống sót nhờ trốn dưới váy người mẹ đã chết trong suốt 8 giờ, trước khi được cảnh sát tìm thấy. Cô chị 7 tuổi đang được gây mê trước ca phẫu thuật để xử lý vết thương do trúng đạn ở vai. Bé cũng bị rạn hộp sọ do một cú nện rất mạnh vào đầu. Hoạt động giám định pháp y sẽ diễn ra trong ngày 7/9 và cảnh sát Pháp đang chờ mẫu DNA từ Anh để tổng hợp manh mối. Thi thể các nạn nhân và các bé gái còn sống được phát hiện hôm 5/9 tại một bãi đậu xe trong rừng gần làng Chevaline ở vùng Haute-Savoie thơ mộng của Pháp, vốn là điểm đến ưa thích của nhiều người Anh. Ba thi thể, gồm một người đàn ông ngồi trên ghế lái và 2 phụ nữ ngồi ghế sau, được phát hiện trong một chiếc xe BMW đeo biển kiểm soát Anh. Thi thể nạn nhân nam thứ hai nằm cạnh đó. Cảnh sát Pháp đã xác định danh tính tài xế là Saad al-Hilli, một người đàn ông 50 tuổi sinh ra tại Iraq và là cư dân Surrey, Đông Nam nước Anh. Hàng xóm cho biết ông là một kỹ sư và một trong những phụ nữ mang hộ chiếu Iraq là vợ ông, Iqbal. Người phụ nữ còn lại là mẹ vợ đang mang hộ chiếu Thụy Điển và con gái của cặp vợ chồng là Zainab, 7 tuổi và Zeena, 4 tuổi. Nhà chức trách Pháp cũng xác định nạn nhân thứ 4 là một người địa phương có tên Sylvain Mollier. Trang Daily Mail cho biết người đàn ông Anh gốc Iraq là nhân vật đã được tình báo Anh biết tới.
Vụ thảm sát ở Pháp có thể là do anh em “xử” nhau ảnh 1
Cảnh sát Pháp tuyên bố quyết tìm ra hung thủ (Nguồn: AFP)
Cảnh sát Anh làm việc với cơ quan tình báo đã từng theo dõi ông này trong cuộc xâm lược của Mỹ lãnh đạo vào Iraq hồi năm 2003. Tuy nhiên cảnh sát Anh đã từ chối bình luận về vụ việc. Tờ Mail và Daily Telegraph đều cho rằng khả năng Hilli bị giết vì mâu thuẫn gia đình. Tờ Mail dẫn lời bạn của gia đình là Zaid Alabdi nói rằng đang có tranh cãi liên quan tới khối tài sản thừa kế mà cha Hilli để lại. Gia đình đã ở khu cắm trại Saint Jorioz gần đó kể từ ngày 3/9, khi những người cắm trại khác phát hiện sự mất tích bí hiểm của họ hôm 5/9. Một cựu chiến binh trong Không lực Hoàng gia Anh có nhà ở khu vực trên đã đạp xe tới bãi đỗ xe để tìm kiếm vào lúc 3h48p chiều và đã phát hiện các nạn nhân. hi ông này tới hiện trường, động cơ chiếc xe hơi vẫn đang chạy. Đứa con gái lớn loạng choạng đi về phía ông, trước khi đổ gục xuống đất và ông đã lập tức gọi số điện thoại khẩn cấp. Ông được nhà chức trách địa phương ca ngợi vì phản ứng nhanh và đã giúp bé gái nằm vào tư thế an toàn trước khi lực lượng cứu hộ tới nơi. Vài nhân chứng nói rằng họ có thấy một chiếc xe phóng như bay khỏi hiện trường, vào thời điểm vụ việc diễn ra. Lính cứu hỏa và cảnh sát tới hiện trường đã nhanh chóng tiến hành bao vây phong tỏa. Do có lệnh không được chạm vào hiện trường, họ đã không phát hiện ra bé gái còn lại đang núp dưới xác mẹ cho tới nhiều giờ sau. Maillaud nói rằng bé gái đã mừng rỡ khi thấy có người tới cứu và đã lập tức hỏi mẹ ở đâu. Cô bé nói rằng mình đã nghe thấy nhiều tiếng ồn, tiếng la hét và thấy rất sợ. Các bác sĩ tâm lý ở bệnh viện đang chăm sóc cô bé. Chị của bé đang ở bệnh viện tại vùng Grenoble gần đó để chờ phẫu thuật, nhưng mạng sống của bé không bị đe dọa. Maillaud nói rằng các điều tra viên tin rằng những kẻ tấn công đã dùng súng tự động, do có 15 vỏ đạn bị rơi lại hiện trường. Những kẻ giết người có vẻ như không bắn liên tiếp, bởi đạn chỉ xuyên qua cửa sổ xe, chứ không qua thành xe. Không có vũ khí nào bị để lại hiện trường.
Vụ thảm sát ở Pháp có thể là do anh em “xử” nhau ảnh 2
Nhà của các nạn nhân ở Surrey, Anh (Nguồn: AFP)
Dù đang bận có mặt ở Paralympic Games tại London, song Tổng thống Pháp Francois Hollande đã thề sẽ nỗ lực hết sức để tìm thủ phạm giết người. Thủ tướng Anh David Cameron cũng hứa rằng nước này sẽ làm tất cả để giúp đỡ các em nhỏ tội nghiệp và giúp cảnh sát điều tra tấn thảm kịch. Các bạn bè và hàng xóm của gia đình Hilli ở Claygate vẫn chưa hết sốc. Họ mô tả gia đình này là những người đáng yêu, thường đưa con tới trường. "Chúng tôi thường thấy họ đưa con đi học" - một người phụ nữ nói - "Họ thật đáng yêu, những con người rất thân thiện với đứa con gái vô cùng dễ thương."/.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục