Xả súng tại hộp đêm ở Mỹ, nhiều người bị thương nhập viện

Hộp đêm nơi xảy ra xả súng cách trung tâm thành phố Greenville khoảng 8km về phía Tây Nam. Cảnh sát đến giải quyết vụ việc đã đưa những người bị thương đến bệnh viện để cứu chữa.
Xả súng tại hộp đêm ở Mỹ, nhiều người bị thương nhập viện ảnh 1Hiện trường vụ xả súng tại hộp đêm Lavish Lounge ở Greenville, South Carolina, Mỹ, ngày 5/7/2020. (Nguồn: WYFF/TTXVN)

Rạng sáng 5/7 (theo giờ Mỹ, tức chiều 5/7 theo giờ Việt Nam), một vụ xả súng đã xảy ra tại một hộp đêm ở bang South Carolina của Mỹ, làm ít nhất 12 người bị thương phải nhập viện.

Theo thông báo, cảnh sát hạt Greenville đã nhận được tin báo về một vụ hỗn loạn tại hộp đêm Lavish Lounge khoảng trước 2h sáng (giờ địa phương) và được gọi tới giải quyết một vụ xả súng đang diễn ra bên trong tòa nhà này.

[Mỹ: Xả súng tại quán bar ở bang Mississippi, 4 người thương vong]

Cảnh sát đến giải quyết vụ việc đã đưa những người bị thương đến bệnh viện để cứu chữa.

Hiện chưa rõ nhà chức trách đã bắt giữ nghi phạm nào hay chưa.

Hộp đêm nơi xảy ra xả súng cách trung tâm thành phố Greenville khoảng 8km về phía Tây Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.