Bà Michelle Obama đã "cứu rỗi" lễ trao giải Oscar

MC Seth McFarlane bị chỉ trích vì những câu đùa quá trớn, song lễ trao giải vẫn suôn sẻ với sự xuất hiện của bà Michelle Obama.
Lễ trao giải Oscar lần thứ 85 đã được mở màn với cầu truyền hình giữa khán giả với thuyền trưởng James Kirk từ tàu Starship Enterprise (trong phim Star Trek) và kết thúc cũng với đường truyền video trong đó nhân vật chính là Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Giữa hai khoảnh khắc ấn tượng đó là lần đầu làm MC Oscar của Seth MacFarlane – nhà sản xuất chương trình hài nổi tiếng “Family Guy” và bộ phim ăn khách “Ted”. Phần thể hiện của Seth ở vai trò mà theo anh “tuyệt tới mức không ai muốn nó cả” đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, Có 57% người tham gia bầu trực tuyến tại TVLine.com đã đánh giá phần dẫn chương trình của MacFarlane là ‘trên mức trung bình’ hoặc thậm chí là ‘tuyệt vời’ trong một đêm Oscar có chủ đề nhạc kịch. Song trò đùa thiếu nhạy cảm về vụ ám sát cố tổng thống Abraham Lincoln, giễu nhại các diễn viên nói tiếng Tây Ban Nha và lấy ngực phụ nữ làm trò đùa đã không tạo ấn tượng tốt với khán giả truyền hình toàn cầu. Ngôi sao của “Star Trek” là William Shatner đã vào vai thuyền trưởng Kirk tới từ thế kỉ 23 để cảnh báo MacFarlane rằng anh sẽ trở thành “MC Oscar tệ nhất mọi thời” và nói trước những lỗi lầm anh sẽ mắc phải. Ngay sau đó là màn trình diễn nhảy ca khúc “We Saw Your Boobs” (Chúng tôi đã nhìn thấy ngực của bạn) được biến tấu trên giai điệu một bài hát thập niên 30. Trong lời chế ca khúc trên, MacFarlane đã chỉ ra rất nhiều tên tuổi nữ diễn viên từng đóng cảnh khỏa thân trong sự nghiệp và hầu hết đều có mặt tại khán phòng Dolby để dự Oscar. Ngay sau đó từ khóa #wesawyourboobs đã tạo nên cơn sốt trên mạng Twitter. Song không phải ai cũng bị cuốn theo những trò đùa của MacFarlane, ví dụ như nhà biên kịch truyền hình Ed Lee đã viết trên Twitter: “Seth MacFarlane đang mặc một bộ vest làm từ tinh thần tự sướng và nhắc tới những trò đùa chẳng liên quan.” Nhiều tài khoản Twitter đã đặt câu hỏi “Tại sao Tina và Amy không dẫn chương trình tại Oscar nhỉ?”, ám chỉ 2 MC duyên dáng Tina Fey và Amy Poehler của giải Quả cầu vàng. Nếu như trong buổi lễ công bố đề cử Oscar vào tháng trước, MacFarlane từng nhắc tới Hitler như một trò đùa thì trong chương trình Oscar thật, anh còn đi xa hơn khi đề cập tới một nhân vật lịch sử khác: tổng thống đời thứ 16 của Mỹ Abraham Lincoln. “Theo tôi, nam diễn viên thực sự biết rõ trong đầu của Lincoln có gì phải là John Wilkes Booth,” anh trêu chọc và không được sự hưởng ứng từ khán gả. Wilkes Booth chính là nhân vật sát thủ đã cướp đi mạng sống của Lincoln trong rạp hát. Các nhà sản xuất Oscar đã “đánh liều” chọn MacFarlane làm MC với hi vọng thu hút được khán giả trẻ hơn cho chương trình, dù cho điều đó có thể gặp nhiều rủi ro. Đơn cử như khi giới thiệu dàn diễn viên phim nhạc kịch “Chicago” để trao giải Bài hát và Nhạc phim hay nhất, MacFarlane đã bình luận: “Có lẽ chương trình tối nay chưa đủ gay.” Ngay lúc Salma Hayek chuẩn bị bước lên sân khấu, anh cũng đã đùa rằng những diễn viên nói tiếng Tây ban Nha như Hayek, Penelope Cruz  và Javier Bardem đều có ngoại hình đẹp nhưng khó hiểu. Chương trình có lẽ chỉ thực sự bất ngờ với sự xuất hiện của bà Michelle qua cầu truyền hình từ Nhà trắng, được thực hiện ngay sau khi bà dùng bữa tối với các thống đốc bang.
Bà Michelle Obama đã "cứu rỗi" lễ trao giải Oscar ảnh 1
Bà Michelle Obama xuất hiện trong cầu truyền hình công bố Argo là Phim hay nhất (Nguồn: AFP)
Với sự trợ giúp của siêu sao Jack Nicholson, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã mở phong bì và tuyên bố “Argo” là người chiến thắng giải Phim xuất sắc nhất. Sau lễ trao giải, bà đã viết trên Twitter: “Thật là hạnh phúc khi được thông báo kết quả phim hay nhất Oscar 2013 từ Nhà Trắng! Chúc mừng Argo!”
Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục