Bạc Liêu bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sỹ cho thân nhân liệt sỹ

Đại tá Đỗ Đại Cường, Phó trưởng phòng Hậu phương Quân đội, đã bàn giao giấy báo tử và thẻ mộ, sổ nhật ký, khăn tang và một số hình ảnh an táng của Liệt sỹ Nguyễn Văn Rô.

Kỷ vật của của liệt sỹ Nguyễn Văn Rô. (Ảnh: Văn Đông/TTXVN phát)
Kỷ vật của của liệt sỹ Nguyễn Văn Rô. (Ảnh: Văn Đông/TTXVN phát)

Ngày 22/4, tại Bạc Liêu, Cục Chính sách-Xã hội (Tổng cục Chính trị) phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ bàn giao di vật, kỷ vật của liệt sỹ cho thân nhân.

Đại tá Đỗ Đại Cường, Phó trưởng Phòng Hậu phương Quân đội (Cục Chính sách-Xã hội) chủ trì buổi lễ.

Dự lễ còn có thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan và thân nhân liệt sỹ.

Sau khi tiếp nhận công văn của Cục Chính sách (nay là Cục Chính sách-Xã hội) về việc xác minh thân nhân bộ đội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) kiểm tra, rà soát danh sách, thông tin quân nhân Nguyễn Văn Rô là bộ đội đi B; qua đó, tìm thấy thông tin ông Nguyễn Văn Rô, được công nhận liệt sỹ vào năm 1995 (có Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ năm 1995).

Liệt sỹ Nguyễn Văn Rô (sinh năm 1932, quê quán Long Điền, Giá Rai, Bạc Liêu, nay là xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), nhập ngũ năm 1952, hy sinh năm 1966.

ttxvn-bac-lieu-ky-vat-1.jpg
Đại tá Đỗ Đại Cường, Phó trưởng phòng Hậu phương Quân đội (Cục Chính sách-Xã hội), trao kỷ vật cho gia đình liệt sỹ. (Ảnh: Văn Đông/TTXVN phát)

Theo thông tin gia đình cung cấp, Liệt sỹ Nguyễn Văn Rô hy sinh tại tỉnh Hà Tĩnh và chưa tìm thấy mộ. Thân nhân liệt sỹ là bà Nguyễn Yến Nhi (sinh năm 1968, ngụ ấp Rạch Rắn, xã Long Điền, Đông Hải, Bạc Liêu) - cháu ruột, người thờ cúng Liệt sỹ Nguyễn Văn Rô.

Tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Đại Cường, Phó trưởng phòng Hậu phương Quân đội (Cục Chính sách-Xã hội) đã bàn giao giấy báo tử và thẻ mộ, sổ nhật ký, khăn tang và một số hình ảnh an táng của Liệt sỹ Nguyễn Văn Rô.

Bà Nguyễn Yến Nhi xúc động chia sẻ: “Những di vật, kỷ vật mà tôi nhận được hôm nay là minh chứng cho sự hy sinh anh dũng, kỷ niệm thiêng liêng về một người con ưu tú của dòng họ, quê hương Long Điền anh hùng cũng như của quê hương, đất nước. Những di vật, kỷ vật này còn là tài sản vô giá của gia đình chúng tôi. Tôi xin hứa sẽ giữ gìn và trân trọng, xem đây là một phần máu thịt của gia đình, như một lời nhắc nhở về sự hy sinh cao cả và những giá trị thiêng liêng mà chú tôi - người chiến sỹ cách mạng đã cống hiến.”

Dịp này, Cục Chính sách-Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã tặng quà cho các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiểu cảnh Giáng sinh được trang trí tại khuôn viên cầu Rồng (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Đà Nẵng rộn ràng đón Giáng sinh 2025

Thành phố Đà Nẵng rực rỡ sắc màu không khí đón Giáng sinh 2025; trên khắp các tuyến phố đèn led, cây thông, tiểu cảnh Noel được trang hoàng lung linh, thu hút người dân, du khách đến tham quan.

Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đồn Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) giúp người dân chằng chống nhà cửa trước bão. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Bài 1: Vững vàng thế trận lòng dân

Không chỉ đồng hành cùng người dân vượt khó, ổn định cuộc sống, những người lính quân hàm xanh còn chắp cánh ước mơ học tập cho học sinh nghèo, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.