Bộ trưởng văn hóa Hy Lạp từ chức vì một vụ trộm

Gần 70 cổ vật giá trị đã bị 2 kẻ có vũ trang đánh cắp khỏi 1 bảo tàng ở Olympia vào lúc người bảo vệ duy nhất tới đổi ca sáng.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hy Lạp Pavlos Geroulanos đã từ chức ngày thứ Sáu (17/2) sau khi những kẻ trộm đeo mặt nạ và có vũ trang đã đánh cắp gần 70 cổ vật có giá trị “không thể tính được,” bao gồm một chiếc nhẫn vàng, từ một bảo tàng ở Olympia.

Theo lời các quan chức, sáu mươi tám cổ vật đã bị khoắng sạch khỏi một bảo tàng chủ đề Thế vận hội sau khi hai người đàn ông đeo mặt nạ khống chế bảo vệ nữ duy nhất trong bảo tàng lúc cô này đến nhận ca sáng.

Cảnh sát nói, “những cổ vật bằng đồng, đất sét và một chiếc nhẫn vàng” đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng, được xây dựng trên đỉnh một ngọn đồi ở ngoại ô thị trấn Olympia.

Thị trưởng Olympia Thymios Kotzias nói với đài phát thanh Flash Radio: “Có hai tên, và chúng có súng. Chúng đã khống chế bảo vệ vào lúc đổi ca khoảng 7 giờ sáng và trước đó đã đập vỡ chuông báo động. Chúng ta phải chờ đợi đánh giá từ các chuyên gia khảo cổ, nhưng những cổ vật này có giá trị không thể đo đếm được.”

Ông Kotzias sau đó nói trên đài truyền hình quốc gia NET: “Rõ ràng là an ninh ở bảo tàng không đủ… để bảo vệ một kho báu mang tính toàn cầu.”

Một người hoạt động công đoàn đại diện cho các lao động ở Bộ Văn hóa Hy Lạp cho biết, các bảo tàng trên cả nước đang thiếu khoảng 1.500 bảo vệ sau hai năm chính quyền liên tục cắt giảm mạnh tay các việc làm trong lĩnh vực công do cuộc khủng hoảng nợ công đang ngày càng tồi tệ.

Ioanna Frangou, Tổng thư ký của liên đoàn lao động những người làm việc ngắn hạn ở Bộ cho biết: “Tất cả các bảo tàng đều phải cắt giảm, cả bảo vệ, các nhà khảo cổ và đội ngũ nhân viên không còn đủ để hoạt động trong các ca trực đầy đủ.”

Chính phủ xác nhận ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Geroulanos đã nộp đơn xin từ chức sau sự kiện này, nhưng chưa nhận được sự chấp thuận của Thủ tướng Lucas Papademos.

Olympia, cách thủ đô Athens khoảng 300km về phía Tây Nam, là nơi khai sinh của Thế vận hội cổ xưa và thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.

Hy Lạp, một quốc gia rất giàu có các di sản khảo cổ, đã là mục tiêu của bọn trộm cướp và buôn lậu trong nhiều thập kỷ.

Thời gian qua, nhà chức trách nước này đã không thể cung cấp đủ an ninh cho những khu vực trọng yếu như các bảo tàng và những nhà thờ Byzantine nằm khắp cả nước.

Vụ trộm mới đây xảy ra ở một bảo tàng phụ của thị trấn, nơi trưng bày gần 500 cổ vật liên quan tới Thế vận hội, như bình gốm và các đĩa đồng được dùng trong sự kiện thể thao này, những phiến đá và các bức tượng đồng của những vận động viên.

Thị trưởng Olympia nói thực ra không có ai gác bảo tàng từ 6-7 giờ sáng và mọi chuyện phó mặc cho chuông báo động.

Bảo tàng chính của Olympia được bảo vệ tốt hơn, có các bức tượng, những tác phẩm điêu khắc và nhiều vật phẩm về Thế vận hội cổ xưa, từng được tổ chức trong giai đoạn 776 trước Công nguyên - 393, khi đại hội thể thao này bị hoàng đế Byzantine, Theodosius, hủy bỏ.

Ngọn đuốc của Thế vận hội London 2012 sẽ được thắp lên tại di chỉ đền thờ Hera, gần sân vận động Olympic cổ xưa, vào ngày 10/5 tới. Đây là vụ trộm lớn thứ hai làm hổ thẹn ngành văn hóa Hy Lạp trong vòng một tháng qua.

Vào tháng Một, một bức tranh của cá nhân danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso tặng cho Hy Lạp đã bị đánh cắp ở Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Athens cùng với hai tác phẩm quan trọng khác của các họa sỹ trừu tượng người Hà Lan Piet Mondrian và họa sỹ thế kỷ 16 người Ý Guglielmo Caccia, hay Moncalvo.

Trong vụ đó, những tên trộm đã phá hệ thống báo động và đập một cửa ban công ở phía sau tòa nhà, nằm đối diện với các khách sạn lớn ở Athens. Bảo tàng khi đó không được bảo đảm an ninh do các bảo vệ đi tham gia một cuộc biểu tình.

Bộ Văn hóa Hy Lạp, cùng nhiều cơ quan chính phủ khác, đã gặp nhiều khó khăn vì những khoản cắt giảm chi tiêu lớn trong chương trình thắt lưng buộc bụng kéo dài ba năm để nhận các khoản cứu trợ tránh phá sản từ Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Chính phủ Hy Lạp hiện đang thương lượng với EU, IMF và Ngân hàng trung ương châu Âu để vay thêm 130 tỷ euro (170 tỷ USD) sau khoản 100 tỷ euro từ các nhà cho vay cá nhân./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục