Các trường học tại Syria vắng hẳn tiếng cười sau thảm họa động đất

Theo bản thông tin cập nhật của Liên hợp quốc được công bố ngày 11/2, trận động đất kinh hoàng đã phá hủy hơn 115 trường học ở Syria và gây hư hại hàng trăm ngôi trường khác.
Các trường học tại Syria vắng hẳn tiếng cười sau thảm họa động đất ảnh 1Ngôi trường mẫu giáo ở miền Bắc Syria bị phá hủy sau trận động đất kinh hoàng. (Ảnh: Reuters)

Ngày 12/2, ông Ramadan al-Suleiman tại miền Bắc Syria cảm nhận thấy sự yên ắng kỳ lạ bao trùm sân trường mẫu giáo khi bước qua những mảng tường đổ nát, các thanh rào sắt bị vặn xoắn lại và chiếc xích đu bằng nhựa đã bị hỏng.

Ngôi trường nhỏ ở thị trấn Jandaris, cách thành phố Aleppo khoảng 77 km, từng là điểm đến quen thuộc của hàng trăm em đứa trẻ.

Các em chính là chủ nhân của những bức tranh bị phủ bụi, đang nằm rải rác giữa đống đổ nát do trận động đất kinh hoàng ngày 6/2 gây ra.

Ông Suleiman cho biết một số trẻ em và giáo viên kém may mắn sẽ vĩnh viễn không thể quay lại trường.

Chia sẻ với Reuters, ông nói: “Chúng tôi đã mất hai nữ giáo viên trong số các cán bộ chủ chốt của trường. Chúng tôi cũng đã mất 7 hoặc 8 học sinh.”

Các nạn nhân nằm trong số hơn 2.600 người được báo cáo đã thiệt mạng khi động đất xảy ra ở miền Bắc Syria. Còn lại đất nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, số nạn nhân đã vượt ngưỡng 30.000.

Các cơ sở giáo dục cho trẻ em tại Syria vốn bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi chiến tranh nổ ra tại nước này vào năm 2011. Trong nhiều năm, các trường học thường xuyên phải đóng cửa vì giao tranh.

Theo bản thông tin cập nhật của Liên hợp quốc được công bố ngày 11/2, trận động đất đã phá hủy hơn 115 trường học ở Syria và gây hư hại hàng trăm ngôi trường khác.

Hơn 100 ngôi trường hiện đang được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho hàng nghìn người, phải di dời bởi trận động đất đã khiến các khu chung cư, thậm chí là những ngôi nhà nhỏ ở nông thôn, đổ sập xuống đầu người dân.

Suleiman đang cố gắng tìm kiếm một số trẻ mẫu giáo mà ông chưa nghe tin tức gì về gia đình của các em.

[Câu chuyện đẫm nước mắt của những đứa trẻ mồ côi sau thảm họa động đất]

“Tôi đã đi vòng quanh các tòa nhà, nơi tôi biết có một số học sinh của trường sinh sống. Nhưng 90% các tòa nhà trong số đó đã bị phá hủy. Tôi sợ rằng một số học sinh đã không thể sống sót, vì chúng tôi không thể liên lạc được với gia đình của các em,” ông nói.

Jandaris là một khu vực bị tàn phá nặng nề, với nhiều tòa nhà bằng bêtông bị đổ sập.

Lực lượng cứu hộ trên khắp Syria đã tìm thấy và đưa nhiều đứa trẻ ra khỏi đống đổ nát. May mắn thay, một vài em nhỏ trong số đó vẫn sống sót kỳ diệu, dù đã một tuần kể từ ngày động đất xảy ra.

Dẫu vậy, không ít em nhỏ đã trở thành trẻ mồ côi, vì may mắn không xảy đến với những thành viên khác trong gia đình các em.

Các trường học tại Syria vắng hẳn tiếng cười sau thảm họa động đất ảnh 2Em Lefeen ngồi chơi trong lòng bố tại ngôi nhà của họ bị phá hủy sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Anh Mohammad Hassan nói rằng anh vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với những em nhỏ cùng lớp với cô con gái 7 tuổi Lafeen.

“Chúng tôi đã đi hỏi xung quanh và biết rằng một trong những giáo viên của con tôi đã thiệt mạng. Cầu xin Thượng đế phù hộ cho linh hồn của cô ấy,” Hassen chia sẻ với Reuters, khi Lefeen lặng lẽ chơi trong lòng anh.

“Con gái tôi bị sốc. Cháu bảo tôi đi xem có chuyện gì xảy ra với trường mẫu giáo không. Tôi nói với con là không có chuyện gì xảy ra, và tôi sẽ đưa cháu đến trường ngay khi nó mở cửa trở lại,” Hassen nói thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục