Chân dung “giáo sư đầu nấm” đỗ 7 nguyện vọng vào lớp 10 THPT

Biết đọc, biết viết cả tiếng Việt và tiếng Anh từ khi chưa tròn 3 tuổi, học chuyên Pháp nhưng "càn quét" giải thưởng từ tiếng Anh đến Toán, Khoa học, hùng biện, Khánh còn đạt chứng chỉ piano quốc tế.
Chân dung “giáo sư đầu nấm” đỗ 7 nguyện vọng vào lớp 10 THPT ảnh 1Khánh vẽ tranh tặng mẹ dịp 20/10. (Ảnh: NTCC)

Học giỏi và đoạt giải nhiều cuộc thi ở các môn học khác nhau, có chứng chỉ piano quốc tế, chơi các môn thể thao và am hiểu kiến thức khoa học xã hội nhưng khá ít nói và ngại chụp ảnh là những nét phác thảo cơ bản về Phạm Gia Khánh, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Hà Nội.

Khánh là học sinh đỗ nhiều nguyện vọng các trường công lập nhất Thủ đô trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay với 6 nguyện vọng vào các trường gồm hệ không chuyên và lớp chuyên Lý của Trường Trung học phổ thông Chu Văn An; các lớp chuyên Pháp, chuyên Nga, chuyên Trung và song ngữ tiếng Pháp Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam. Bên cạnh đó, cậu học trò này còn đỗ thêm một nguyện vọng nữa vào lớp chuyên Pháp của Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Biết đọc, viết cả tiếng Việt và tiếng Anh từ 3 tuổi

Chị  Lê Thanh Loan, mẹ của Khánh cho biết cả nhà rất vui khi con trai đã “vượt vũ môn” thành công, đặc biệt là đạt được nguyện vọng mong mỏi của con là đỗ vào lớp chuyên Pháp của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Tiếng Pháp là lựa chọn của gia đình chị cho Khánh từ khi bắt đầu vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình. Chia sẻ về lựa chọn này, chị Loan cho hay từ nhỏ, Khánh đã thể hiện năng khiếu ngôn ngữ đặc biệt.

Chân dung “giáo sư đầu nấm” đỗ 7 nguyện vọng vào lớp 10 THPT ảnh 2Chân dung "giáo sư đầu nấm" Phạm Gia Khánh. (Ảnh: NTCC)

Dù không ai dạy nhưng qua quá trình tự quan sát, Khánh đã biết đọc trơn và biết viết cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh từ khi chưa tròn 3 tuổi. “Vì con đã biết đọc, biết viết từ sớm nên khi con vào lớp 1, lo con theo chương trình thường sẽ nảy sinh tâm lý chủ quan, từ đó ảnh hưởng đến việc học nên gia đình đã quyết định cho con vào lớp tiếng Pháp để con có sự khởi đầu mới và hứng thú hơn,” chị Loan cho hay.

Dù học lớp tiếng Pháp, nhưng suốt 5 năm tiểu học, Khánh luôn đạt thành tích cao ở nhiều cuộc thi với các môn học khác nhau. Năm lớp 5, Khánh đạt giải Thám hoa trong cuộc thi “Ngày hội Trạng nguyên nhỏ tuổi”. Đặc biệt, là học sinh lớp Pháp nhưng Khánh lại giành giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp thành phố - một tiền lệ chưa từng có ở giải thưởng này. Với thành tích ấn tượng, cậu học trò Phạm Gia Khánh được nhận danh hiệu Học sinh tiêu biểu của thành phố Hà Nội năm học 2017-2018.

“Giáo sư đầu nấm”

Được tuyển thẳng vào Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, trường cấp hai “hot” nhất quận Ba Đình, Khánh tiếp tục theo đuổi tiếng Pháp và “càn quét” giải thưởng trong các cuộc thi từ tiếng Pháp đến tiếng Anh, Toán, Khoa học hay thi hùng biện, đạt chứng chỉ piano quốc tế và vẫn không quên tập chơi các môn thể thao.

Chân dung “giáo sư đầu nấm” đỗ 7 nguyện vọng vào lớp 10 THPT ảnh 3Phạm Gia Khánh vinh dự nhận huy chương Vàng học trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2019 bảng A tại Việt Nam. (Ảnh: NTCC)

Khánh từng đoạt giải xuất sắc trong kỳ thi Olympic tiếng Anh cấp trường năm học 2018-2019; giải nhì thi Olympic Toán cấp quận năm học 2018-2019; huy chương đồng Olympic Toán quốc tế Apolonia 2019 tại Bulgaria; huy chương đồng cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học 2019 do Hội Toán học Việt Nam tổ chức; huy chương vàng môn Khoa học trong kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO năm 2019.

Không chỉ có giải thưởng trong các cuộc thi tiếng Anh, Toán, Khoa học mà Gia Khánh còn đoạt giải trong các cuộc thi tranh biện tiếng Anh như giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc cá nhân; một huy chương vàng, một huy chương bạc đồng đội trong cuộc thi IVYPREP scholar’cup 2018; huy chương vàng cá nhân trong cuộc thi hùng biện toàn cầu World scholar’cup 2019 khu vực châu Á.

[Lộ diện những thí sinh đỗ nhiều nguyện vọng nhất trong kỳ thi vào lớp 10]

Sau hai năm tác động của dịch COVID-19, nhiều cuộc thi phải tạm dừng tổ chức, năm 2022, Khánh tiếp tục gặt hái giải nhì môn tiếng Pháp và môn Khoa học ở kỳ thi học sinh giỏi quận Ba Đình, giải ba kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố cũng ở cả hai môn học này.

Dù đạt nhiều thành tích ấn tượng nhưng chị Loan cho hay Khánh không học thêm các môn văn hóa bên ngoài mà chỉ học ở trường. Để giúp con cân bằng, ngoài giờ học, chị Loan đưa Khánh đi học thêm các môn nghệ thuật, võ và các môn thể thao. Vì thế, ngoài thành tích học tập đáng nể ở trường, “giáo sư đầu nấm’ còn đạt chứng chỉ karatedo đai nâu cấp độ 1; huy chương đồng bóng rổ giải câu lạc bộ Jun Sport 2019, chứng chỉ piano quốc tế cấp độ 7.

Chân dung “giáo sư đầu nấm” đỗ 7 nguyện vọng vào lớp 10 THPT ảnh 4Gia Khánh (ở giữa) đang vui sướng khoe sản phẩm nặn tò he của mình với các bạn trong chương trình “Vui Trung thu” với các bạn A21. (Ảnh: NTCC)

Chia sẻ về Gia Khánh, thầy Vi Mạnh Tường, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Giảng Võ cho hay đây là một em học sinh rất đặc biệt, đặc biệt từ khả năng học tập rất tốt ở nhiều môn học khác nhau đến tính cách ít nói và cả mái tóc hình nấm khác lạ so với các bạn. Cũng vì mái tóc đặc biệt này, Khánh được bạn bè đặt biệt danh “giáo sư đầu nấm.”

Chị Loan cho hay vì lúc nhỏ khá bụ bẫm, cả hai anh em Khánh được bố cắt kiểu tóc này từ khi học lớp 3. “Lúc đầu đi ra ngoài ai cũng nhìn, chỉ trỏ vì mái tóc lạ, nhưng con để tóc kiểu này đã quen nên vẫn giữ từ đó không đổi,” chị Loan chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thanh Hảo, giáo viên chủ nhiệm của Phạm Gia Khánh, với khả năng học giỏi đều các môn, việc “giáo sư đầu nấm” đỗ nhiều nguyện vọng ở nhiều trường không quá bất ngờ. Tuy ít nói, nhưng ở lớp Khánh vẫn rất hòa đồng với các bạn.

Đỗ tới 7 nguyện vọng khác nhau nhưng chị Lê Thanh Loan cho hay Khánh không phải đau đầu chọn lựa như nhiều sỹ tử khác vì em đã xác định “đầu quân” cho Trường Trung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam. “Đây cũng là nguyện vọng con trông đợi và mong mỏi nhất,” chị Loan chia sẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục